Cesare Prandelli: Không có gì phải sợ Tây Ban Nha

HLV Cesare Prandelli mặc dù đánh giá rất cao nhà đương kim vô địch song ông cũng khẳng định không có gì phải sợ Tây Ban Nha.
Phát biểu trước thềm trận chung kết EURO 2012, huấn luyện viên Cesare Prandelli của Italy khẳng định không có gì phải sợ Tây Ban Nha.

"Họ là đương kim vô địch thế giới và châu Âu, là tấm gương mà mọi đội bóng cần nhìn vào để học hỏi, nhưng Italy cũng đã tiến bộ hơn qua từng trận đấu tại EURO 2012 và giờ không có gì phải sợ họ," huấn luyện viên Prandelli tự tin.

"Các cầu thủ của tôi đã hoàn toàn ổn định về thể lực cũng như tinh thần. Họ không ngại bất cứ đối thủ nào," vị chiến lược gia này cho biết thêm. "Chúng tôi cần phải phát huy hết sức mạnh để đánh bại Tây Ban Nha."

Rõ ràng, tinh thần và sức mạnh của Italy đã và đang mạnh mẽ hơn rất nhiều. Kể từ sau hai trận hòa liên tiếp cùng tỷ số 1-1 trước chính Tây Ban Nha và Croatia, Italy đã cho thấy sự đáng sợ của họ khi vượt qua Anh ở tứ kết và đặc biệt là Đức ở bán kết.

[Chung kết Tây Ban Nha-Italy: Lịch sử sẽ gọi tên ai?]

Cùng với đó là sự tỏa sáng của những cá nhân. Pirlo vẫn miệt mài để tạo ra những đường chuyền sắc lẹm, còn Mario Balotelli vẫn ngỗ ngược, lạnh lùng nhưng tỏ ra vô cùng hiệu quả. Chính anh là người đã lập nên cú đúp để khiến Đức thêm một lần phải ôm hận.

Thế nên, khi nói về cậu học trò này, huấn luyện viên Prandelli đã không tiếc những lời khen tặng dành cho Balotelli. "Tôi đã có trải nghiệm với những cầu thủ như Adriano, Adrian Mutu, Antonio Cassano và Balotelli. Họ đều là những ngôi sao ngang tàng, nhưng huấn luyện họ cũng rất thú vị. Balotelli rất có tiềm năng."

Ông cũng đặt niềm tin rất lớn vào chân sút số 9 này trong trận chung kết với Tây Ban Nha. "Tôi đã cho cậu ấy ra nghỉ khi trận gặp Đức còn tới 20 phút không phải vì chuyên môn, mà bởi lo ngại cậu ấy sẽ căng cơ. Tôi tin rằng cậu ấy sẽ tỏa sáng ở chung kết."/.

Lâm Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục