Cha con nhà Schmeichel và sự trùng lặp kỳ lạ tại World Cup

Một cầu nối thú vị giữa hai thập kỷ là World Cup 1998, Peter Schmeichel trấn giữ khung thành Đan Mạch. Còn ở World Cup 2018, đến lượt người con trai Kasper Schmeichel đang giữ vị trí đó.
Cha con nhà Schmeichel và sự trùng lặp kỳ lạ tại World Cup ảnh 1Cầu thủ Simon Kjaer (phải) và thủ môn Kasper Schmeichel (trái) trong trận đấu với Australia ở bảng C World Cup 2018 diễn ra ở Samara, Nga ngày 21/6. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 26/6, ở lượt trận cuối cùng bảng C, Đan Mạch (4 điểm) sẽ gặp Pháp (6 điểm). Chỉ cần thêm 1 điểm trước Pháp vốn đã đoạt vé đi tiếp, "Những chú lính chì" sẽ hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng.

Đúng 20 năm trước, ngày 24/6/1998, câu chuyện diễn ra y hệt ở World Cup năm đó. Đan Mạch và Pháp cũng rơi vào bảng C, cũng gặp nhau ở lượt trận cuối cùng và sự trùng lặp còn "đáng sợ" là vị trí của hai đội trước 90 phút đụng độ cũng giống hệt như hiện nay!

Một cầu nối thú vị giữa hai thập kỷ là World Cup 1998, Peter Schmeichel trấn giữ khung thành Đan Mạch. Còn ở World Cup 2018, đến lượt người con trai Kasper Schmeichel đang giữ vị trí đó.

Schmeichel "cha" đã đăng trên Twitter hình ảnh hai cha con cùng chia sẻ: "20 năm trước, Đan Mạch gặp Pháp với số phận có thể tự quyết trong tay. Giờ Kasper lặp lại điều tương tự. Đan Mạch sẽ làm được."

Nhưng hẳn là Schmeichel "con" không muốn lặp lại kết quả giống cha mình ở trận đó, khi Pháp thắng 2-1.

Dù trắng tay song Đan Mạch vẫn vượt qua vòng bảng World Cup 1998 bởi ở trận còn lại, Nam Phi đánh mất cơ hội khi để Saudi Arabia cầm hòa 2-2.

Năm nay, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Đan Mạch là Australia. Mới có 1 điểm, Australia cần đánh bại một Peru đã không còn mục tiêu gì, chờ đợi Pháp hạ Đan Mạch đồng thời hy vọng có được hiệu số bàn thắng bại tốt hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục