Chai chứa thông điệp chu du 3.000 dặm trên biển

Một chai chứa lời nhắn của 3 sinh viên Mỹ đã "đi" một chặng đường khoảng 2.971 dặm từ quần đảo Bahamas tới đảo Santa Maria, Bồ Đào Nha.
Ba sinh viên tại một trường ở Maine (Mỹ) cho biết, cái chai chứa những lời nhắn của họ đã "đi" một chặng đường khoảng 2.971 dặm từ quần đảo Bahamas tới đảo Santa Maria, Bồ Đào Nha.

Các sinh viên gồm Dustin Colson, Liam Griffith và Hannah Flood cho hay, họ đã để những bức thư ở trong chai hai năm trước và cha của Hannah đã thả cái chai này trong chuyến ra biển vào tháng 3/2008.

Nhật báo Bangor ngày 16/9 cho biết, anh Jim Cabral - một người sống ở Hudson, Massachusets - trong chuyến thăm Azores cùng gia đình đã tình cờ tìm thấy cái chai chứa các thông điệp trên ở Vịnh Sao Lourenco hồi tháng Bảy.

Theo Cheryl McFadden - một giáo viên trong trường, cái chai đã đi được quãng đường xa nhất hơn bất cứ cái chai nào khác mà các học sinh trường này thả xuống biển từ trước đến nay. Tuy nhiên, cô cho biết nhiều cái chai khác vẫn còn đang lênh đênh ngoài biển khơi./.

Cao Phong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục