Champions League: Tiệc nhạt ở Giuseppe Meazza

Inter-Barcelona, cuộc đấu được hứa hẹn là một bữa tiệc, nhưng rạng sáng 17/9, ở Meazza đã không có một bữa tiệc bóng đá nào diễn ra.
Trong 16 trận đấu của lượt trận mở màn, không có trận đấu nào đáng chú ý và hứa hẹn hấp dẫn bằng cuộc đối đầu Inter-Barcelona, nhưng hình như những người chuẩn bị bữa tiệc bóng đá trên sân Meazza rạng sáng nay đã quên bỏ gia vị. Cuộc đấu được mong chờ nhất cuối cùng lại diễn ra tẻ nhạt với không bàn thắng nào được ghi.

Gần 70.000 khán giả nêm kín sân Giuseppe Meazza và hàng triệu khán giả truyền hình tưởng như sẽ được chứng kiến một trận đấu tưng bừng khi đội khách Barcelona tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, bất chấp họ phải chơi sân khách.

Chỉ mất 80 giây để đội đương kim vô địch tạo ra cơ hội đầu tiên với cú đi bóng và dứt điểm khá nguy hiểm của Messi. Nhưng người hâm mộ đã nhầm. Sau cú sút của Messi, hai đội lại trở về thế trận… thăm dò nhau, để mãi đến phút 29, một cơ hội thực sự nữa mới xuất hiện, khi Milito tung cú sút rất nhanh trúng vị trí của thủ môn Valdes.

Thế trận buồn chán diễn ra trong suốt hiệp đầu một cách dễ hiểu. Inter không dám dâng cao chơi mạo hiểm khi họ hiểu quá rõ sự nguy hiểm trong các pha dàn xếp phản công của Barcelona, trong khi đội khách cũng không cần phải quá sốt sắng tìm bàn thắng. Chính sự thận trọng thái quá của hai đội đã khiến trận đấu không diễn ra hấp dẫn, dù trên sân toàn là các hảo thủ.

Hiệp hai cũng khởi đầu tưng bừng như hiệp đầu với hai cơ hội liên tiếp thuộc về cả hai bên, trong đó có cú sút sạt cột của Wesley Sneijder. Nhưng lúc này, sức mạnh của đội bóng được đánh giá cao hơn- Barcelona, đã dần dần được thể hiện. Với những pha phối hợp tấn công nhuần nhuyễn và chủ động, đội khách đã từng bước dồn ép đoàn quân của Mourinho về phía sân nhà và tạo ra được khá nhiều cơ hội dứt điểm, song đều không thành vì dường như họ còn thiếu một chút quyết tâm trong việc chắt chiu các cơ hội.

Cũng phải nói rằng thế trận phòng ngự mà Inter giăng ra đã hoạt động rất tốt, nhưng chính việc Inter cứ mặc sức để cho các vị khách “khoan cắt bêtông” đã khiến trận đấu thực sự không xứng đáng với sự kỳ vọng của khán giả, những người muốn thấy một trận đấu đỉnh cao.

Trong trận này, cả hai chân sút tâm điểm Eto’o và Ibra đều chơi hết sức mờ nhạt, trong khi Milito hay Messi, dù rất năng nổ, cũng không để lại dấu ấn gì.

Không khí tiệc tùng hóa ra lại xuất hiện tưng bừng ở sân Maurice Dusfrasne trên đất Bỉ, nơi Standard Liege tiếp đón Arsenal. Chỉ mất 5 phút để chủ nhà Liege tạo ra một cơn chấn động với hai bàn liên tiếp vào lưới đội khách lừng danh, nhưng cuối cùng thì đẳng cấp vẫn lên tiếng.

Bendtner gỡ 1-2 cho Arsenal ngay trước giờ nghỉ giữa trận trước khi Vermaelen, một người Bỉ, và Eduardo lập công giúp đội bóng “Pháo thủ” ngược dòng thắng ấn tượng.

Tại thánh địa Anfield, Liverpool cũng vượt qua đội khách Debrecen bằng bàn duy nhất của Kuyt. Như vậy, bóng đá Anh đã toàn thắng lượt trận ra quân đúng như kỳ vọng của người hâm mộ, nhưng những chiến thắng của họ đều hết sức nhọc nhằn và ẩn chứa nhiều âu lo hơn là mừng vui.

Rạng sáng nay, một đại diện khác của Vương quốc Anh là Rangers cũng thi đấu khá thành công khi cầm hòa Stuttgart 1-1 trên sân đối phương, để cùng với Arsenal và Barcelona là những đội khách không nếm mùi đau khổ.

Ở 5 trận đấu còn lại, phần thắng đều nghiêng về những đội chủ nhà. Trên sân Gerland, Lyon hạ Fiorentina 1-0 nhờ công của tiền vệ trẻ Pjanic. Sevilla đánh bại Unirea 2-0 do công của các cầu thủ Brazil.

Olympiakos cũng ra quân thành công khi hạ AZ 1- 0, trong khi ở cuộc “nội chiến phương Đông,” Dynamo Kiev ngược dòng thắng lại Rubin 3-1.
Kết quả vòng bảng Champión League 2009/2010
(Lượt trận rạng sáng 17/9)

Bảng E:
- Liverpool - Debrecen 1-0 (Ghi bàn: Kuyt 45’+1)
- Lyon - Fiorentina 1-0 (Pjanic76’)

Bảng F:
- Dynamo Kiev - Rubin 3-1  (Yussuf 71’, Magrao 79’, Gusev 85’ - Dominguez 25’)
-  Inter - Barca 0-0

Bảng G:
- Olympiakoa - AZ 1-0 (Torosidis 79’) Sevilla - Unirea Urziceni 2-0 (Fabiano 45’+1, Renato 70’)

Bảng H:
- Standard - Arsenal 2-3 (Mangala 2’, Jovanovic 5’/pen - Bendtner 45’, Vermaelen 78’, Eduardo 81’)
- Stuttgart - Rangers 1-1 (Pogrebnyak 18’-Bougherra 77’) 

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục