Chân dung Bùi Chí Vinh trong “Ngày sinh của ngựa”

“Ngày sinh của ngựa” là tên gọi triển lãm tranh đầu tay sẽ trưng bày 45 tác phẩm của nhà thơ, nhà văn, nhà biên kịch... Bùi Chí Vinh.
Nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 58, nhà thơ-nhà văn, nhà biên kịch kiêm họa sỹ Bùi Chí Vinh đã quyết định cho ra mắt triển lãm tranh đầu tay có tên “Ngày sinh của ngựa” tại Nhà Trưng bày Triển lãm Thành phố, số 92 Lê Thánh Tôn, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh từ 9 giờ ngày 01- 05/11. Triển lãm sẽ trưng bày 30 tranh sơn dầu và 15 bức tranh màu nước, trong đó "chứa đựng cả sự vụng về thánh thiện trong tình yêu của tác giả, ẩn khuất đâu đó những dụ ngôn Kinh Thánh trong sách Khải Huyền…" - lời của tác giả. Ở đó, người xem cũng có thể sẽ nhận ra sự bất lực trước ảo ảnh cuộc đời của Bùi Chí Vinh qua những sự dồn nén của những sắc màu...
Chân dung Bùi Chí Vinh trong “Ngày sinh của ngựa” ảnh 1

"Tình yêu ngày tận thế" của Bùi Chí Vinh

Tác giả cho biết, "cuộc chơi" này không chỉ bắt nguồn từ việc anh tuổi ngựa mà quan trọng hơn, chủ đề xuyên suốt trong các bức tranh chính là cuộc hành trình “trường đồ tri mã lực” của một con ngựa chứng (hay chính tác giả?) đã vượt qua đủ mọi chướng ngại nhằm tự lực cánh sinh, kết giao bằng hữu, quan hệ xã hội... "Con ngựa từng hý vang rền trước tình yêu và sự thống khổ, trước tôn giáo và sự hủy diệt, trước lịch sử và sự phù phiếm cho đến việc sử dụng các năng khiếu nghệ thuật trời cho như thơ, văn, âm nhạc, điện ảnh để tồn tại và cuối cùng trú ẩn trong hội họa để tái sinh," tác giả chia sẻ. “Ngày sinh của ngựa” cũng là tên một bài thơ của Bùi Chí Vinh viết vào năm 1980 từng in trên báo Văn nghệ Hội Nhà văn Việt Nam: “Ngày ta sinh ra Nguyễn Huệ đã băng hà/ Nên con-ngựa-tử-vi không người cưỡi/ Ta sút chuồng phá bỏ yên cương/ Lặng lẽ ruổi đời mình lên núi (…)/ Chỉ có cô đơn mới đủ làm ta khóc/ Tiếng khóc của ta là tiếng hý của người/ Ta không biết ta là người hay ngựa/ Chỉ một mình Nguyễn Huệ hiểu ta thôi!”./.
X.Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục