“Chắp cánh niềm tin”: Đưa kịch đến gần với giới trẻ

Dự án sẽ tổ chức 100 buổi biểu diễn miễn phí vở kịch “Mùa hạ cuối cùng” phục vụ sinh viên các trường phổ thông, cao đẳng, đại học.
Dự án “Chắp cánh niềm tin” với mục đích đưa nghệ thuật đến gần hơn với học sinh, sinh viên đã chính thức ra mắt tại Hà Nội vào sáng nay, 4/10. Theo đó, dự án sẽ tổ chức 100 buổi biểu diễn miễn phí vở kịch “Mùa hạ cuối cùng” của cố tác giả Lưu Quang Vũ, phục vụ đối tượng là cá thầy cô giáo, cán bộ công nhân viên và học sinh, sinh viên các trường phổ thông, cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội. ["Mùa Hạ cuối cùng" và mây trắng bay qua đời Anh] Cụ thể, thời gian triển khai chương trình biểu diễn này kéo dài từ ngày 24/10/2013-25/6/2014, vào các buổi tối thứ năm, thứ sáu hàng tuần tại Nhà hát Tuổi trẻ (số 11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội). Mỗi đêm diễn, ban tổ chức sẽ phát 550 vé miễn phí cho khán giả. Bên cạnh chương trình biểu diễn này, dự án “Chắp cánh niềm tin” sẽ thành lập câu lạc bộ “Sân khấu trẻ” cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng yêu thích bộ môn kịch và có mong muốn trở thành cộng tác viên triển khai dự án này tại Hà Nội. Câu lạc bộ này sẽ do nghệ sỹ nhân dân Lê Khanh trực tiếp phụ trách. “Dự án được triển khai với mục đích đưa nghệ thuật góp sức vào sự nghiệp giáo dục thẩm mỹ và định hướng các giá trị Chân-Thiện-Mỹ cho đối tượng khán giả trẻ, học sinh, sinh viên-những chủ nhân tương lai của đất nước,” đại diện ban điều hành dự án cho hay. Trao đổi với báo chí sáng 4/10, đạo diễn-nghệ sỹ ưu tú Chí Trung, thành viên ban điều hành dự án  chia sẻ: “Thông qua dự án này, chúng tôi muốn đưa sân khấu kịch đến gần hơn với cộng đồng, mà trước hết là đến với nhóm đối tượng khán giả trẻ. Từ đó, chúng tôi hy vọng, trong khoảng 10 năm tới, sân khấu kịch sẽ dần tìm lại được khán giả và có được một lượng người xem thân cận.” Để tạo điều kiện cho khán giả trẻ có thể hiểu hơn về loại hình nghệ thuật này, nghệ sỹ ưu tú Chí Trung cho hay: Trong thời gian triển khai chương trình biểu diễn miễn phí, vào các ngày thứ hai và thứ tư hàng tuần, các nghệ sỹ tham gia dự án (nghệ sỹ nhân dân Lê Khanh, nghệ sỹ ưu tú Chí Trung, nghệ sỹ ưu tú Sỹ Tiến…) sẽ trực tiếp đến các trường cao đẳng, đại học, tổ chức các buổi nói chuyện để giới thiệu về nghệ thuật kịch và giao lưu với khán giả. “Chúng tôi ý thức rằng, trước tiên, phải giúp cho khán giả trẻ có những hiểu biết nhất định về loại hình nghệ thuật này thì sau đó mới nghĩ đến việc họ sẽ yêu thích nó. Người ta không thể gắn bó với những điều mà bản thân không hề hiểu,” vị đạo diễn này bày tỏ. Ngoài ra, dự án còn dành 1.000 suất học bổng hướng nghiệp “Vun đắp tương lai” cho sinh viên, tạo điều kiện để các bạn trở thành thực tập sinh tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội (SHB), Tổng công ty Bảo hiểm Sài Gòn-Hà Nội (BSH). Dự án “Chắp cánh ước mơ” do Nhà hát Tuổi trẻ phối hợp với Ngân hàng SHB triển khai./.
“Mùa hạ cuối cùng” là câu chuyện về Châu, một học sinh giỏi và thẳng thắn. Trong kỳ thi cuối năm lớp 12, Châu phát hiện ra đề thi đã bị lộ. Cậu phản ánh với thầy giáo và mong đề thi cần phải đuợc thay đổi.

Ban giám hiệu đã họp và để đảm bảo cho danh dự của nhà trường, đề nghị của Châu không được chấp nhận. Châu mất niềm tin và bỏ đi.

Vở diễn khép lại với thông điệp “Lẽ phải, nhân cách và lòng trung thực phải là những giá trị tuyệt đối” khi mọi chuyện được giải quyết sáng tỏ và công bằng.

Tại "Liên hoan các vở diễn của Lưu Quang Vũ" diễn ra tháng 9 vừa qua, với "Mùa hạ cuối cùng," nghệ sỹ ưu tú Chí Trung được trao tặng giải thưởng "Đạo diễn xuất sắc."
Phương Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục