Cháu bé bị bắt cóc có mẫu ADN trùng khớp với bố

Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy, cháu Trường, nạn nhân vụ bắt cóc ngày 3/11 chính là con đẻ của anh Chiều và sản phụ Trần Thị Thơm.
Chiều nay, 10/11, Viện Giám định Pháp y Trung ương đã có kết quả xét nghiệm AND của anh Phạm Xuân Chiều và cháu Trường. Kết quả cho thấy, cháu Trường chính là con đẻ của anh Chiều, chị Thơm.

Trao đổi với Vietnam+ qua điện thoại cuối giờ chiều hôm nay, anh Chiều không giấu được niềm vui mừng. Anh cho hay, ngay từ đầu anh đã khẳng định cháu bé được giải cứu và trao trả cho gia đình đúng là con mình. Phía cơ quan điều tra cũng nhận định, lời khai của Nguyễn Thị Lệ, hung thủ bắt cóc cháu bé ngày 3/11 trùng khớp với báo cáo của các mũi trinh sát. Bản thân gia đình anh Chiều cũng không có ý định làm giám định AND.

“Tuy nhiên phía bệnh viện vẫn lấy mẫu để thử nhằm đảm bảo tính khách quan. Đến giờ, kết quả trùng khớp, gia đình tôi vô cùng phấn chấn,” anh Chiều khẳng định.

Ông Nguyễn Viết Tiến, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, hiện cháu bé đang có biểu hiện sốt nhẹ, các bác sĩ đang tận tình chăm sóc để cháu có thể ổn định sức khỏe, sớm ra viện.

Sau vụ bắt cóc này, để tăng cường an ninh bệnh viện, ông Tiến cho hay, bệnh viện sẽ nhanh chóng lắp đặt hệ thống camera khắp các khoa phòng và mọi ngóc ngách phòng ngừa bất trắc có thể xảy ra. Đồng thời, các nhân viên y tế sẽ tăng cường phổ biến nâng cao cảnh giác cho sản phụ và người nhà không giao con cho người lạ mặt, kể cả cán bộ y tế làm việc trong bệnh viện nếu không có giấy tờ chứng minh đầy đủ.

Liên quan đến đối tượng Nguyễn Thị Lệ, phía cơ quan điều tra cũng cho hay, đến thời điểm hiện tại, có thể khẳng định chỉ có mình Lệ là hung thủ trong vụ bắt cóc cháu Trường. Công an thành phố Hà Nội cũng đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Thị Lệ về hành vi chiếm giữ trái phép trẻ em.

Cùng với quyết định khởi tố, cơ quan công an cũng tiếp tục tạm giữ hình sự với Lệ để tiếp tục điều tra.

Trước đó, ngày 2/11, sản phụ Trần Thị Thơm sinh mổ bé trai nặng 3,4kg tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Đến trưa ngày hôm sau, Lệ mặc áo blouse, đeo thẻ và bịt khẩu trang vào khoa sản phụ 2.

Tại cơ quan công an, Lệ cho biết khi lang thang ở khoa này gặp chị Thơm bế bé trai kháu khỉnh nên dừng lại hỏi chuyện. Lệ hỏi thăm về đứa trẻ và được người mẹ bảo "con vừa tắm, chưa tiêm phòng."

Sau đó, Lệ lẻn vào phòng của sản phụ Thơm lừa bế con của chị  này. Lệ ra khỏi tòa nhà bằng cửa sau, thuê  xe ôm chở đến khu vực Ô Cách (quận Long Biên) và bắt taxi về nhà bố mẹ đẻ ở Bắc Giang.

Sau ba ngày ở đây, Lệ quay lại nhà chồng ở huyện Đông Anh, Hà Nội. Nhận được tường trình của một tài xế taxi, cảnh sát đã tiếp cận được ngôi nhà này và giải cứu được cháu bé vừa sinh./.

Sơn Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục