Cháu bé trong vụ sập nhà do nổ bình gas đã chết

Một cháu bé bị vùi lấp trong đống đổ nát sau vụ nổ gas ở phường Bách Khoa (Hà Nội) đã chết sau khi được đưa vào bệnh viện Việt Đức.
Theo thông tin mới nhất mà phóng viên Vietnam+ nhận được, bé trai bị vùi trong đống đổ nát do vụ nổ bình gas vừa được đưa ra ngoài đã bị chết.

Như tin đã đưa, vào khoảng 6 giờ sáng nay (3/11), căn nhà 3 tầng tại số 29, ngõ 22 Tạ Quang Bửu (Bách Khoa, Hà Nội) đã bị đổ sập sau tiếng nổ lớn. Vợ chồng anh Trần Nhật Minh (sinh năm 1968) công tác tại Công ty dược phẩm BBRAUN đã thoát ra ngoài, song trong đống đổ nát vẫn còn 2 cháu nhỏ. Bé trai học lớp 1 và bé gái học lớp 9.

Khoảng 6 giờ 45, lực lượng cứu hộ đã có mặt, dùng các biện pháp để đưa các cháu nhỏ ra ngoài. Song, phải đến gần 11 giờ, bé trai học lớp 1 mới được giải thoát khỏi đống đổ nát.

Quan sát của phóng viên Vietnam+ cho thấy, cháu bé được quấn vào một chiếc chăn mỏng, và ngay lập tức được đưa lên xe cứu thương vào bệnh viện Việt Đức.

Song, tại bệnh viện, cháu bé đã không thể qua khỏi cơn nguy kịch. Các bác sĩ cho biết, cháu bị chết bởi đa chấn thương.

Đến thời điểm 11 giờ 50 phút sáng, công việc cứu hộ đang tiếp tục bởi còn một cháu gái học lớp 9 vẫn đang mắc kẹt trong đống đổ nát. Lực lượng cứu hộ đã bắt đầu tiếp cận được với cháu bé.

Đến 11 giờ 55 phút, lực lượng cứu hộ đã đưa được cháu bé ra ngoài và chở thẳng vào viện.

Độc giả có thể xem cận cảnh vụ sập nhà tại đây./.

Nhóm PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục