Cháu đột nhập nhà cậu cuỗm hơn 186,5 lượng vàng

Hai đứa cháu bịt mặt đột nhập vào biệt thự lúc cậu đi vắng, trói người mợ lại và cuỗm đi 186,5 lượng vàng. Hơn 2 tuần sau, chúng bị bắt.
Lợi dụng lúc người cậu giàu có đi du lịch, hai đứa cháu bịt mặt đột nhập vào biệt thự, trói người mợ lại và cuỗm đi 186,5 lượng vàng. Hơn hai tuần sau, chúng bị bắt.

Ngày 15/4, Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã khen thưởng tập thể Ban chuyên án Công an huyện Phú Giáo đã phá thành công vụ mất trộm 186,5 lượng vàng gây xôn xao dư luận trong thời gian vừa qua.

Công an huyện Phú Giáo cho biết sau hơn nửa tháng điều tra đã bắt được hai đối tượng đột nhập biệt thự của ông Nguyễn Đình Chiến (ngụ ở thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo) khống chế vợ ông rồi phá két sắt lấy trộm 186,5 lượng vàng.

Thủ phạm được xác định là Đỗ Duy Hưng (sinh năm 1981) và Đỗ Trọng Thi (sinh năm 1984) cùng ngụ thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Hai đối tượng này gọi ông Chiến là cậu và do thường tới nhà cậu chơi nên biết nhà có nhiều vàng và tài sản giá trị.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 0 giờ ngày 22/3, cả hai bịt mặt đột nhập vào biệt thự của ông Chiến vì biết ông đang đi du lịch ở Campuchia, hai con của ông đều học và làm ở xa, trong nhà chỉ còn vợ ông Chiến là bà Vũ Thị Bốn, 54 tuổi.

Sau khi trói bà Bốn, cả hai đục két sắt lấy 186,5 lượng vàng. Điều bất ngờ là hai tên trộm không lấy trọn hết tài sản để trong két sắt mà bỏ lại hơn 20 lượng vàng và 350 triệu đồng.

Theo công an, đây là mấu chốt của vụ việc đáng nghi vấn. Kết quả điều tra khoanh vùng đã phát hiện chính người thân của chủ nhà đã gây ra vụ trộm táo tợn kể trên.

Qua điều tra, hai đối tượng đã khai nhận đã bán số vàng ăn trộm được cho Đặng Văn Kết, chủ tiệm vàng ở thị xã Đồng Xoài ( Bình Phước). Hiện Kết cũng bị bắt vì “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.”

Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Phú Giáo đã thu lại toàn bộ số vàng bị mất của ông Chiến để phục vụ điều tra vụ án./.

Dương Chí Tưởng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục