Cháy hết mình trong 'bão lửa" MobiFone RockStorm 2013

Tối 28/12, "cơn bão lửa" MobiFone RockStorm 2013 cuồng nhiệt đã "đốt cháy" sân vận động Quân Khu 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
Cháy hết mình trong 'bão lửa" MobiFone RockStorm 2013 ảnh 1Không khí cuồng nhiệt trong đêm RockStorm 2013 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Nguồn: MobiFone)

Tối 28/12, gần 20.000 khán giả Thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại sân vận động Quân Khu 7 từ rất sớm để hòa mình vào không khí cuồng nhiệt của RockStorm 2013 và thưởng thức trọn chương trình trong gần 5 giờ đồng hồ.

Cả biển người đã "đắm mình" trong cảm xúc từ những giai điệu rock mạnh mẽ và cuồng nhiệt đầy cống hiến của ban nhạc Thụy Điển Andromeda và sáu ban nhạc Việt Nam gồm Oringchains, Black Infinity, KOP, Bức Tường, Microwave và Ngũ Cung.

Đây là chặng dừng chân thứ 5 trong hành trình qua bảy tỉnh thành của MobiFone RockStorm 2013.

Tuy "đá sân khách" nhưng Oringchains - rock band đến từ thủ đô với phong cách âm nhạc tự do pha trộn Modern rock, Alternative và Electronic - đã có một phần trình diễn tuyệt vời để "khai hỏa" cho bữa tiệc.

Thay vì ngay lập tức bắt đầu với một ca khúc, họ lại "hâm nóng" cảm xúc của khán giả với màn intro ''Khoảng không'' kết hợp hài hòa giữa âm nhạc và ánh sáng.

Trong khi khán giả còn chưa hết choáng ngợp thì ''Mặt Trời,'' ''Xa'' lại tiếp tục khiến đôi chân của họ không thể đứng yên.

Bản ballad nhẹ nhàng ''Wait'' được cất lên như một cách để kéo lại cảm xúc của khán giá trước khi họ lại cùng nhau thăng hoa trong ca khúc cuối cùng ''Furious.''

Tổng thể phần trình diễn của Oringchains như một bản nhạc hài hòa, có nốt thăng, nốt trầm, có sự thăng hoa và lắng đọng. Một món khai vị tuyệt vời mà chỉ riêng RockStorm 2013 mới có.

Là rock band "chủ nhà" đã quen thuộc với khán giả Sài Thành hơn nửa thập kỷ, những chàng trai cá tính của Black Infinity tự tin mở đầu phần trình diễn của mình bằng ca khúc ''Heaven down fall.'' Tiếp nối là những âm thanh phá cách của ''The secret 1'' – ca khúc đánh dấu rock Việt trên bản đồ rock thế giới khi xuất hiện trên đĩa CD Planet Metal của tạp chí Anh quốc Metal Hammer vào năm 2010.

''You & I, we'll kill the love tonight'' làm không khí khán giả lắng xuống trước khi bùng nổ cùng hai ca khúc mới có tên tiếng Anh là ''Burning All Sunday'' ''War of souls'' nằm trong album đôi sắp phát hành của nhóm ''The illumination of love and death.''

Tiếp nối sự thành công của Oringchains và Black Infinity, KOP band cùng vocalist K-Hau nổi tiếng với chiếc loa cầm tay theo anh suốt hành trình RockStorm từ Bắc vào Nam, đã thể hiện sự xuất sắc và kinh nghiệm biểu diễn của mình trước hàng vạn rock fan của thành phố mang tên Bác.

Với sự dẫn dắt của thủ lĩnh Thái Châu, những chàng trai của KOP band tuy còn trẻ nhưng đang dần khẳng định được tên tuổi của mình trong làng Rock Việt và dành được sự yêu mến của đông đảo các bạn trẻ yêu nhạc trên cả nước.

Thể hiện năm bài hát ''Totem sói,'' ''Khoảng không bỏ lại,'' ''Em về giữa mênh mông đất trời'' ''Chỉ còn tiếng thở dài,'' KOP đã thực sự đưa khán giả qua những miền cảm xúc đa sắc màu.

Nửa phần sau của chương trình, bốn band nhạc biểu diễn kế tiếp là Bức Tường, Microwave, Ngũ Cung và Andromeda nhận được những tiếng reo hò và cổ vũ của gần 20.000 khán giả yêu rock tại Sài Gòn khiến không khí nơi đây nóng hơn bao giờ hết.

Nối tiếp đêm diễn, với bản lĩnh của một rock band "gạo cội" và chuyên nghiệp, Bức Tường đã thực sự chinh phục gần hai vạn khán giả tại sân vận động Quân khu 7.

Mở màn với ''Rock Xuyên Màn Đêm'' ''Nam Châm,'' Bức Tường nhanh chóng làm chủ sân khấu và dẫn dắt cảm xúc của khán giả bằng chất rock đã ngấm sâu vào huyết quản và hơi thở.

Cả sân vận động sau đó đã đồng thanh cùng ban nhạc trong bản mix hai ca khúc ballad được yêu thích bậc nhất của họ là ''Mắt Đen''''Bông Hồng Thủy Tinh.''

Cảm xúc của khán giả được hun đúc trong suốt cả phần trình diễn của Bức Tường rồi đến khi ''Tâm Hồn Của Đá'' được cất lên, không gian thực sự nổ tung trong sự cuồng nhiệt hết cỡ của gần 20.000 rockfan.

Là một trong những ban nhạc tạo nên xương sống của RockStorm qua các mùa, ''Lò vi sóng'' Microwave đã mang đến chảo lửa Quân khu 7 các sáng tác ''Lối thoát,'' ''Bão đêm,'' ''Tìm lại,'' ''Chỉ là giấc mơ,'' ''Say.''

Các rock fan thực sự "say" với chất giọng nồng ấm của vocalist Tuấn Khanh, từng câu chữ của ca khúc đã có tuổi đời hàng chục năm - ''Tìm lại'' - khiến khán giả không ngừng nhún nhảy và say mê hát theo. ''Say'' khép lại phần trình diễn của Microwave trong sự tiếc nuối của hàng ngàn khán giả.

Là cái tên kì cựu không thể thiếu của mỗi mùa bão rock, với kỹ thuật lão luyện, bản lĩnh sân khấu vững vàng cùng dòng nhạc progressive tinh vi nhưng cũng đầy lôi cuốn, Ngũ Cung không bao giờ làm cho các rockfan thất vọng. Qua màn trình diễn của mình, Ngũ Cung như đưa khán giả trải qua một hành trình khám phá kỳ thú qua khắp núi rừng Tây Bắc.

Xúc động bởi tình mẹ cao cả trong ''Tấm khăn khô ướt,'' ''Ái Hoa,'' ''Cao Nguyên Đá'' vẫn là những ca khúc tiếp lửa để rồi cảm xúc vỡ òa cùng ''Gió Bấc.''

Một kịch bản không mới nhưng chưa bao giờ nhàm chán với tất cả những người hâm mộ trung thành của ban nhạc cũng như chương trình RockStorm.

Phần trình diễn đặc biệt nhất được Ban tổ chức MobiFone RockStorm để dành đến cuối chương trình. Andromeda xuất hiện như một cơn lốc với sức công phá mạnh mẽ đã làm thỏa "cơn khát" rock của hàng ngàn khán giả yêu nhạc Việt Nam.

Chào sân Thành phố Hồ Chí Minh, Andromeda đem đến chín ca khúc đã đồng hành cùng nhóm trong chuyến lưu diễn dài hơi qua 15 nước châu Âu trong tháng 11 vừa qua: ''The Words Unspoken,'' ''Mirages,'' ''In the Deepest of Waters,'' ''Survival of the Richest,'' ''Antidote,'' ''Slave of the Plethora Season,'' ''Lies ‘R’ Us,'' ''Inner Circle và Periscope.''

Sở hữu một phong cách âm nhạc đặc biệt, chất progressive của Andromeda được thể hiện nhiều qua tiếng keyboard mạnh mẽ; những câu trống điêu luyện dồn dập; hơi hướng funk/fusion từ tay bassist Linus cùng giọng hát bị cố tình làm "biến dạng" của vocalist David Fremberg. Tất cả đã tạo nên một màn kết hoành tráng cho RockStorm 2013 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngay sau đêm diễn này, MobiFone RockStorm 2013 sẽ di chuyển tới Cần Thơ (4/01/2014) và kết thúc tại thủ đô Hà Nội (11/1/2014)

Theo cam kết của Ban tổ chức, toàn bộ số tiền bán vé được dành phục vụ mục đích từ thiện.

Ngay trong đêm diễn 28/12 tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Đặng Hồng Kỳ, Phó giám đốc trung tâm Thông tin di động Khu vực II của MobiFone, thay mặt Ban tổ chức MobiFone RockStorm đã trao số tiền 420.420.000 đồng tiền bán vé của đêm diễn cho đại diện Quỹ Phẫu thuật Nụ cười Operation Smile Việt Nam và Quỹ học sinh, sinh viên nghèo hiếu học của Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tính đến thời điểm này, RockStorm 2013 đã thu được tổng số tiền từ thiện 1.375.440.000 đồng sau sáu đêm diễn tại Hải Phòng (193.000.000 đồng), Huế (272.250.000 đồng), Đà Nẵng (268.770.000 đồng), Biên Hòa (221.000.000 đồng) và Thành phố Hồ Chí Minh (420.420.000 đồng)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục