Chelsea chiến thắng không tưởng trước Aston Villa

Chelsea dưới thời huấn luyện viên Rafael Benitez đã giành chiến thắng không tưởng 8-0 trước Aston Villa ở vòng 18 Premier League.
Chelsea dưới thời huấn luyện viên Rafael Benitez đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh vô cùng ấn tượng, khi giành chiến thắng không tưởng 8-0 trước Aston Villa ở vòng 18 Premier League. Đây là lần đầu tiên Chelsea có được kết quả như vậy kể từ sau chiến thắng 8-0 là trước Wigan hồi năm 2010 dưới quyền huấn luyện viên Carlo Ancelotti. Chiến thắng hủy diệt trước đội bóng vừa khiến Liverpool phải ôm hận tại Anfiled vòng đấu trước, phần nào khiến người hâm mộ The Blues quên đi việc bị loại cay đắng tại Champions League và hụt bước trước Corinthians tại Club World Cup vừa kết thúc trên đất Nhật Bản hồi tuần trước. Quan trọng hơn, người hâm mộ sẽ dần có thiện cảm hơn với Benites - người từng khiến Stamford Bridge "dậy sóng" vì những phát biểu gây sốc khi ông còn tại vị ở Liverpool. Sự xuất hiện của Benitez rõ ràng đã mang đến hiệu quả tích cực khi giúp Fernando Torres hồi sinh. Đáng chú ý, bàn thắng mà anh ghi được vào lưới của Aston Villa chỉ diễn ra sau khi trận đấu diễn ra có đúng 2 phút 9 giây. Đây cũng là bàn thắng thứ 7 mà chân sút này có được dưới thời Benitez. Ở trận đấu này, sau bàn thắng của Torres, Aston Villa đã chơi không tồi trong hiệp đấu thứ nhất khi sẵn sàng đôi công với đội chủ nhà. Nhưng lối chơi đơn giản ấy không thể phá vỡ hàng thủ The Blues, đặc biệt khi mũi nhọn Benteke liên tục mắc lỗi việt vị một cách nghiệp dư. Hậu quả, họ phải nhận thêm 2 bàn thua trước khi hiệp 1 kết thúc, do công của David Luiz và Ivanovic. Sang hiệp 2, Aston Villa đã buông súng thực sự khi mà Chelsea chơi vô cùng biến hòa, để rồi liên tiếp có thêm 5 bàn thắng nữa được ghi. Frank Lampard, Ramires (2 bàn), Oscar, Hazard lần lượt ghi bàn khép lại chiến thắng tưng bừng 8-0 trước Aston Villa.
Chelsea chiến thắng không tưởng trước Aston Villa ảnh 1
Niềm vui của các cầu thủ Chelsea. (Nguồn: Getty)
Phát biểu sau chiến thắng không tưởng, Benitez hùng hồn cho biết: "Tôi cảm thấy toàn đội đã tiến bộ trong một vài mặt nhỏ nhưng Chelsea còn có thể cải thiện nhiều hơn nữa. Tôi đã nói các cầu thủ như thế sau khi chiến thắng 8 bàn không gỡ." “Chúng tôi vẫn cần điều chỉnh mọi thứ qua từng buổi tập. Nhưng tôi rất ấn tượng với cách các học trò thi đấu. Các cầu thủ đã tập trung hơn kể từ khi tôi đến. Họ biết mình đã có một huấn luyện viên mới và phải nghe theo.” “Giờ chúng tôi phải duy trì phong độ này. Như thế sẽ dễ dàng hơn để tôi khẳng định quyết tâm theo đuổi ngôi vô địch. Chúng tôi có kế hoạch của mình và sẽ cùng nhau thực hiện,” Benitez tự tin, khi mà khoảng cách của Chelsea (32 điểm) với Manchester United vẫn còn quá lớn - 11 điểm./.
Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục