Chỉ hòa Mỹ 2-2, Bồ Đào Nha đứng trước khe cửa cực hẹp

Bồ Đào Nha lại một lần nữa khiến người hâm mộ thất vọng khi không thể vượt qua đội tuyển Mỹ để tự quyết số phận của mình.
Chỉ hòa Mỹ 2-2, Bồ Đào Nha đứng trước khe cửa cực hẹp ảnh 1Tiền đạo Silvestre Varela ghi bàn thắng quý như vàng giúp Bồ Đào Nha thoát thua. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong lượt trận thứ 2 của bảng G World Cup 2014 trên sân Arena Amazonia, Bồ Đào Nha lại một lần nữa khiến người hâm mộ thất vọng khi không thể vượt qua đội tuyển Mỹ để tự quyết số phận của mình.

Họ chỉ giành được một trận hòa (2-2) nhờ bàn thắng vào phút bù giờ cuối cùng và rất khó có thể lọt qua cánh cửa vào vòng 1/8 đã gần như khép lại.

Trong trận gặp Mỹ, đội tuyển Bồ Đào Nha đã có tới 4 sự thay đổi so với trận đầu tiên. Cristiano Ronaldo tiếp tục có tên trong đội hình xuất phát, xua tan những nghi ngại về chấn thương của siêu sao này, trong khi Fabio Coentrao và Hugo Almeida không thể ra sân vì chấn thương còn Pepe bị cấm thi đấu một trận. Helder Postiga được huấn luyện viên Paulo Bento tin tưởng giao trọng trách dẫn dắt hàng công. Trong khi đó, đội tuyển Mỹ chỉ có một sự thay đổi duy nhất so với trận gặp Ghana khi Graham Zusi thay thế Antidore bị chấn thương. Zusi đá chếch sang phía cánh trái trong hàng tiền vệ 5 người. Clint Dempsey vẫn là người đá cao nhất trên hàng công của đội tuyển Mỹ.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Bồ Đào Nha đã tràn lên tấn công mạnh mẽ, gây sức ép lớn lên phần sân của “Chú Sam”. Người ta đã trông thấy hình ảnh một “Seleccao das quinas” khác rất nhiều so với trận gặp “Cỗ xe tăng” khi đội hình của họ bị phá vỡ ngay từ đầu. Trong trận này, Bồ Đào Nha đã nhập cuộc đầy khí thế với một Ronaldo đạt phong độ khá cao. Anh là bệ phóng cho hầu hết các đợt tấn công của Bồ Đào Nha, khơi nguồn cảm hứng và mang lại sự tự tin nhất định cho các đồng đội bằng những pha xử lý điệu nghệ thường thấy.

Trước những pha tấn công dồn dập, hàng phòng ngự đội tuyển Mỹ đã mắc một sai lầm chết người với pha phá bóng hụt của cầu thủ cao lớn Cameron ở ngay phút thứ 5, giúp Nani được rảnh chân sút tung nóc lưới của thủ thành Tim Howard, đưa Bồ Đào Nha vươn lên dẫn trước trong một trận đấu mà họ buộc phải thắng để nắm quyền tự quyết số phận của mình.

Sau bàn thua sớm, tuyển Mỹ vẫn tỏ ra điềm tĩnh trong việc triển khai đội hình và tìm cách thực hiện nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương. Đặc biệt cánh trái của Bồ Đào Nha, nơi Andre Almeida đảm trách, đã được “Chú Sam” tích cực khai thác bằng những đường tạt bóng và xâm nhập nguy hiểm, trong khi sút xa là một giải pháp chuộng của họ. Phần lớn những đường lên bóng của các cầu thủ áo trắng hướng đến mũi nhọn Dempsey. Trong khi đó với lợi thế dẫn bàn, Bồ Đào Nha lại thi đấu khá chậm rãi, giữ cự ly hợp lý, thực hiện những pha ban bật uyển chuyển rình rập thời cơ và sẵn sàng tăng tốc bùng nổ để ghi bàn, điển hình là pha phản công nhanh cuối hiệp một với cú dứt điểm từ xa cực mạnh nhưng không thành bàn của Nani từ đường chuyền của Ronaldo.

Sang hiệp 2, nhà cầm quân Paulo Bento cho Almeida ra nghỉ, tránh để các cầu thủ Mỹ khoét sâu vào mắt xích yếu này. Ông chỉ đạo các cầu thủ Bồ Đào Nha dâng cao đội hình tấn công như một giải pháp đánh chặn từ xa và nhằm gia tăng cách biệt. Ronaldo có nhiều đường kiến tạo cho các đồng đội nhưng lại nhận được rất ít bóng để có cơ hội thực hiện những cú dứt điểm cuối cùng. Còn Nani lại thi đấu khá lạc nhịp làm lỡ nhiều đợt tấn công của “Seleccao das quinas” và còn khiến Ronaldo nhiều lần bị ức chế do không được tiền vệ hiện đang chơi cho câu lạc bộ Manchester United (Anh) chuyền bóng.

Đội tuyển Mỹ vẫn miệt mài tấn công và nỗ lực của họ đã được đền đáp bằng bàn thắng quân bình tỷ số từ cú sút xa uy lực của Jermaine Jones khiến thủ thành Beto chỉ còn biết chôn chân đứng nhìn. Đến phút thứ 81 thì đến lượt Clint Dempsey chớp thời cơ ghi bàn bằng bụng từ quả tạt bên cánh trái. Có vẻ như đây là kết quả hợp lý cho một đội tuyển Mỹ tươi mới dười thời Jurgen Klinsmann với lối chơi khoa học, giản gị nhưng chính xác và đầy hiệu quả.

Những phút cuối của trận đấu, các học trò của huấn luyện viên Paulo Bento dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Họ dường như thi đấu trong tuyệt vọng trên những đôi chân mệt mỏi và rệu rã trong khi các cầu thủ áo trắng với thể lực dồi dào lại đá rát và áp sát rất nhanh mỗi khi Bồ Đào Nha có bóng. Tuy nhiên, điều thần kỳ đã đến với các cầu thủ áo màu bã trầu. Đúng phút bù giờ cuối cùng, từ một đợt tấn công do Ronaldo phát động, Bồ Đào Nha đã bất ngờ có bàn gỡ hòa sau pha đánh đầu dũng mãnh của Varela.

Hòa trận này, Mỹ cùng với Đức đứng đầu bảng G với 4 điểm trong khi Bồ Đào Nha chỉ có vẻn vẹn 1 điểm sau hai trận đấu. Cũng như Ghana, “Seleccao das quinas” đã không thể tự quyết số phận của mình.

Nếu trận Mỹ và Đức kết thúc với tỷ số hòa (khi đó hai đội này được 5 điểm) thì dù Bồ Đào Nha có thắng đậm Ghana bao nhiêu bàn chăng nữa cũng vẫn sẽ bị loại. Mà kể cả trận Mỹ-Đức kết thúc với tỷ số thắng thua thì Bồ Đào Nha cũng vẫn khó giành vé bởi khi ấy họ phải thắng Ghana với tỷ số cực đậm, do hiện đang có hiệu số là âm 4.

Mỹ - Bồ Đào Nha 2-2

Mỹ (4-2-3-1): Tim Howard; Fabian Johnson, Geoff Cameron, Matt Besler, DaMarcus Beasley; Kyle Beckerman, Jermaine Jones, Alejandro Bedoya, Michael Bradley, Graham Zusi; Clint Dempsey.

Bồ Đào Nha (4-3-3): Beto; Andre Almeida, Ricardo Costa, Bruno Alves, Joao Pereira; Miguel Veloso, Joao Moutinho, Raul Meireles, Nani, Cristiano Ronaldo; Helder Postiga.

Bàn thắng: Jermaine Jones (64'),  Clint Dempsey (81') -  Nani (5'), Silvestre Varela (90')./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục