Chiến thắng oai hùng ngay trên đất Thái

Sau 10 năm chờ đợi, tối nay, 24/12, tuyển Việt Nam đã có thể cảm nhận được cái mát lạnh của chiếc Cup vàng AFF sau chiến thắng hoành tráng 2-1 trước đội tuyển đến từ xứ sở Chùa Vàng, ngay trên thánh địa Rajamangala của họ, trong trận chung kết lượt đi, giải bóng đá vô địch Đông Nam Á 2008.

Sau 10 năm chờ đợi, tối nay, 24/12, tuyển Việt Nam đã có thể cảm nhận được cái mát lạnh của chiếc Cup vàng AFF sau chiến thắng hoành tráng 2-1 trước đội tuyển đến từ xứ sở Chùa Vàng, ngay trên thánh địa Rajamangala của họ, trong trận chung kết lượt đi, giải bóng đá vô địch Đông Nam Á  2008.

Phút 40, tận dụng cơ hội từ một pha xuống bóng bên phía cánh trái, Tấn Tài ở tư thế không ai kèm đã tạt bóng chính xác để Vũ Phong bay người đánh đầu chéo góc mở tỉ số trận đấu. Và ba phút sau, trong một đợt phản công nhanh, Việt Thắng có pha đối mặt với Kosin. Anh không dứt điểm mà chuyền ngang cho Công Vinh đệm bóng vào lưới nhân đôi cách biệt cho tuyển Việt Nam.

Họng súng Công Vinh đã bùng nổ đúng lúc, giải tỏa tâm lý chất chứa dồn nén lâu nay.

Mặc dù các học trò của huấn luyện viên kỳ cựu Peter Reid đã có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 sau cú đánh đầu rất hiểm của Ronnachai ở phút 75 của trận đấu, nhưng thế là chưa đủ để các tuyển thủ áo vàng có thể lật ngược lại tình thế trận đấu.

Một trận đấu đem lại quá nhiều cảm xúc cho người hâm mộ. Một trận đấu gần như hoàn hảo của tuyển Việt Nam khi tất cả 11 cầu thủ trên sân đều chơi với hơn 100% sức lực.

"Thầy phù thuỷ" Calisto đã tỏ ra cao tay hơn người đồng nhiệm Peter Reid, khi tất cả những ý đồ chiến thuật của ông đều tỏ ra phát huy tác dụng. Vào sân đá thay cho Việt Cường bị thẻ đỏ ở trận bán kết lượt về gặp Singapore, Quang Cường đã rất nỗ lực thi đấu. Và bộ đôi Phước Tứ, Như Thành đã thường xuyên băng ra hỗ trợ, giúp anh có được một buổi biểu diễn tròn vai.

Hồng Sơn đã khẳng định được vai trò là chốt chặn cực kỳ tin cậy khi cản phá hầu hết những pha dứt điểm nguy hiểm của Cholatit, Surthorphit, Dangda, Thonglao. Lại một lần nữa, anh xứng đáng với niềm tin cậy của thầy Calisto, của các đồng đội, và của hàng triệu người hâm mộ trong cả nước.

Các cầu thủ Việt Nam đã có một lối chơi ăn ý, thực hiện được đúng chiến thuật của  thầy Calisto với lối chơi, phòng ngự chặt và phản công nhanh, bình tĩnh chờ cơ hội để tung ra những "cú đấm" chính xác. Công Vinh và Việt Thắng, với sự phối hợp cực kỳ ăn ý, là mũi phản công sắc bén, gây sóng gió trước khung thành đội tuyển Thái Lan. Hàng hậu vệ bọc lót tốt, giải nguy thành công, chơi bình tĩnh và xuất sắc, đặc biệt là thủ môn Hồng Sơn và hậu vệ Như Thành. Bức tường màu trắng tiếp tục vững vàng trước các đợt sóng áo vàng cho đến phút cuối cùng của trận đấu.

Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, tối 28/12 sắp tới, hy vọng sẽ là một buổi tối vàng. Màu vàng của chiếc Cup vô địch, màu vàng của ngôi sao chói lọi trên nền cờ đỏ tươi, màu vàng của niềm tin chiến thắng. Hàng triệu trái tim người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang thổn thức với chiến thắng tối nay, và cùng chung niềm hy vọng: Thầy "Tô" và các học trò sẽ nâng cao chiếc Cup vô địch.

Cả Việt Nam sẽ có một đêm Giáng sinh không ngủ./.

Minh Anh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục