Chiêu mộ thành công Xhaka: Arsenal đã thông minh hơn?

Với việc vung ra 30 triểu bảng để chiêu mộ Granit Xhaka, Arsenal dường như thể hiện rõ tham vọng xa hơn vị trí thứ tư, ít nhất là trên những hoạt động chuyển nhượng của họ.
Chiêu mộ thành công Xhaka: Arsenal đã thông minh hơn? ảnh 1Granit Xhaka đầu quân cho Arsenal. (Nguồn: DM)

Ngay từ tháng 5, Arsenal đã quyết định vung 30 triệu bảng để chiêu mộ tiền vệ người Thụy Sĩ, Granit Xhaka. Có vẻ như sau những mảnh ghép tốt liên tục trong những năm gần đây, Arsenal đang thực sự tham vọng xa hơn vị trí thứ tư, ít nhất là trên những hoạt động chuyển nhượng của họ.

Arsenal tiếp tục chuyển nhượng

Đầu mùa 2015-16, đa phần những nhà chuyên môn đều đánh giá Arsenal chính là câu lạc bộ có nhiều khả năng vô địch Premier League nhất. Những lý do được đưa ra rất logic.

Arsenal sau khi chiêu mộ Alexis Sanchez và Mesut Oezil những mùa trước đó đã có được hàng công mạnh cần thiết. Ở tuyến tiền vệ, họ tìm ra Francis Coquelin, một mảnh ghép giống với Gilberto Silva của quá khứ. Quan trọng hơn, họ sở hữu Petr Cech từ Chelsea, một nâng cấp thực sự cho hàng phòng ngự

“Cech sẽ giúp Arsenal kiếm thêm 15 điểm mỗi mùa,” John Terry nói vào thời điểm thủ thành người Cộng hòa Séc chuẩn bị hoàn tất bản hợp đồng chuyển tới thi đấu cho “Pháo thủ.”

Nếu mọi chuyện suôn sẻ đúng như Terry nói, lẫn cả những suy nghĩ của các nhà chuyên môn, Arsenal đã là nhà vô địch mùa 2015-16 chứ không phải Leicester. “Pháo thủ” lẽ ra phải kiếm được... 90 điểm với Cech (mùa trước họ có 75 điểm), hơn Leicester tới 19 điểm.

 ​

Dĩ nhiên mọi suy đoán đều trật lất. Arsenal mùa vừa qua chỉ có được 71 điểm. Hàng công với Sanchez, Oezil không phải lúc nào cũng nổ súng. Coquelin không thể lúc nào cũng gánh hàng tiền vệ. Còn Cech không thể đóng vai cứu tinh trong mọi trận đấu.

Có nhiều nguyên nhân lý giải cho việc Arsenal không thể vô địch. Họ không có một chân sút ghi trên 20 bàn một mùa. Olivier Giroud, người lẽ ra đóng vai trò này tịt ngòi 4 tháng cuối mùa, chỉ nổ súng trở lại khi... Leicester vô địch.

Đội hình của Arsenal gặp quá nhiều chấn thương, ở đủ các tuyến trong giai đoạn căng thẳng nhất của mùa giải. Phong độ, tâm lý cũng sa sút rõ rệt khi được đánh giá cao nhất cho chức vô địch (so với Leicester và Tottenham).

Và điều Arsenal đang làm để cải thiện điều đó là mua cầu thủ. Đây chắc chắn là phương án dễ thực hiện nhất, cũng như mang lại nhiều hiệu quả nhất. Pháo thủ dường như không hề ngại ngần điều ấy, khác xa so với chính họ những năm trước đây.

Chiêu mộ thành công Xhaka: Arsenal đã thông minh hơn? ảnh 2Bộ đôi Sanchez-Oezil của Arsenal. (Nguồn: Getty Images)

Xhaka sẽ mở đường cho điều gì?

Việc có được Xhaka, một tiền vệ chơi toàn năng ở vị trí tiền vệ phòng ngự đang mở ra nhiều phương án chiến thuật hơn cho Arsenal vào mùa tới. “Pháo thủ” có thể chơi 4-3-3 với Xhaka đá dưới cùng hàng tiền vệ, cũng có thể chơi 4-2-3-1 với cặp Coquelin-Xhaka làm lá chắn trước hàng phòng ngự.

Nhìn chung, việc có được Xhaka chắc chắn sẽ giúp Arsenal mạnh mẽ hơn hẳn ở tuyến tiền vệ. Dĩ nhiên, ngoại trừ những yếu tố ngoại cảnh tác động quá mạnh như môi trường, chấn thương nặng...

Quan trọng hơn, việc ném ngay lập tức 30 triệu bảng để có Xhaka ngay khi mùa giải vừa kết thúc cho thấy Arsenal sẵn sàng làm điều đó nhiều lần hơn trong phần còn lại của kỳ chuyển nhượng.

Mới đây, Mehdi Benatia đã được liên hệ để tới sân Emirates thay thế Per Mertesacker. Mức giá mà Pháp thủ định bỏ ra cho trung vệ người Morocco là hơn 20 triệu bảng. Alvaro Morata hoặc một tiền đạo đẳng cấp nào đó cũng đang được liên hệ để chuyển tới sân Emirates.

Sự mạnh tay nhất định trên thị trường chuyển nhượng vào lúc này đang đảm bảo tốt tinh thần cho các trụ cột Pháo thủ tin vào tương lai có danh hiệu sau mùa giải đáng tiếc vừa qua. Alexis Sanchez hay Mesut Oezil hẳn đều không muốn đi qua những năm tháng tươi đẹp nhất với không một danh hiệu đỉnh cao nào.

Rất nhiều tiền, cùng hy vọng đang được Arsenal ném ra để “mua” lòng trung thành của những ngôi sao. Một dự án mới đang được mở ra ngay lập tức từ thất bại của dự án cũ. Chưa biết kết cục mùa giải tới của Pháo thủ sẽ ra sao, nhưng ngay từ bây giờ, đội bóng của ông Arsene Wenger đã bắt đầu xuất phát./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục