Chìm ghe ở sông Vàm Cỏ, 3 người chết và mất tích

Lực lượng chức năng và thợ lặn vẫn chưa tìm thấy thi thể anh Nguyễn Thanh Triều, bị chết đuối trong vụ chìm ghe trên sông Vàm Cỏ.
Ông Nguyễn Thành Lập, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Chỉ (huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) cho biết, đến 21 giờ 30 ngày 8/4, các lực lượng chức năng và thợ lặn vẫn chưa tìm thấy thi thể anh Nguyễn Thanh Triều, bị chết đuối trong vụ chìm ghe trên sông Vàm Cỏ vào đêm 7/4, làm 3 người chết và mất tích.

Vụ chìm ghe xảy ra vào lúc 22 giờ 30 ngày 7/4, tại bến phà Lái Mai (ấp Phước Lập, xã Phước Chỉ). Đến 16 giờ ngày 8/4, thợ lặn đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân là Nguyễn Trường Giang (21 tuổi, xã Gia Bình, Trảng Bàng) và Nguyễn Văn Thọ (Thoại, 19 tuổi, ngụ xã Cẩm Giang, Gò Dầu).

Hiện thi thể nạn nhân Triều vẫn đang được các lực lượng chức năng và thợ lặn (do gia đình thuê) tìm kiếm dọc tuyến sông Vàm Cỏ, gần nơi xảy ra tai nạn.

Theo anh Võ Thanh Tuấn (19 tuổi, ấp Phước Lập), nạn nhân may mắn thoát chết trong vụ chìm ghe nêu trên. Chiều tối 7/4, anh và nhóm bạn gồm Thọ, Giang và Triều (17 tuổi, xã Gia Bình, Trảng Bàng) cùng nhậu với nhau ở Khu công nghiệp Trảng Bàng. Sau khi uống hết khoảng 1 lít rượu, cả nhóm rủ nhau về nhà Tuấn để nhậu tiếp. Lúc này do đã hơn 22 giờ, các chuyến đò ở Lái Mai đã nghỉ nên Tuấn đã mượn ghe đánh cá nhỏ của người dân gần đó để cả nhóm qua sông Vàm Cỏ.

Khi ra đến 2/3 sông thì gặp một chiếc tàu lớn chạy qua, sóng vỗ mạnh khiến ghe bị lật dẫn đến tai nạn. Chỉ có Tuấn quen sống vùng sông nước, lại kịp bám vào một đám lục bình nên dạt được vào bờ và được người dân cứu vớt nên thoát chết.

Chiếc ghe các nạn nhân mượn là loại ghe nhỏ, dài 4m, lại chứa các dụng cụ đánh cá (đồ đăng) nên chỉ có thể chở được một người. Theo bà Nguyễn Thị Liễu, người cho mượn ghe: "Khi Tuấn mượn ghe, tôi có nói ghe chỉ chở được một người thôi vì đang chứa nhiều dụng cụ đánh cá. Do không để ý, nên không biết cả 4 người cùng qua sông. Nếu biết tôi đã ngăn cản họ rồi."

Hiện thi thể nạn nhân Giang và Thọ đã được đưa về Trung tâm y tế huyện Trảng Bàng để khám nghiệm tử thi. Ông Nguyễn Thành Lập cho biết, lực lượng dân quân, tuần tra ấp, công an xã và gia đình vẫn đang túc trực tại bến sông, hy vọng thi thể nạn nhân Triều nổi lên. Tuy vậy, do khu vực này nhiều lục bình nên rất khó phát hiện vào buổi tối./.

Vũ Tiến Lực (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục