Chồng cổ vũ vợ đánh nhau giành chỗ đỗ xe ngay trước mặt các con

Khách hàng tại một trung tâm mua sắm ở Long Island (New York) đã ghi lại được cảnh một bà mẹ xông vào đánh người ngay trước mặt các con chỉ vì cãi vã giành giật một chỗ đậu xe.
Chồng cổ vũ vợ đánh nhau giành chỗ đỗ xe ngay trước mặt các con ảnh 1Bà mẹ đánh người vì chỗ đỗ xe. (Nguồn: Daily Mail)

Khách hàng tại một trung tâm mua sắm ở Long Island (New York) đã ghi lại được cảnh một bà mẹ xông vào đánh người ngay trước mặt các con chỉ vì cãi vã giành giật một chỗ đậu xe, theo Daily Mail.

Vụ việc trên xảy ra vào trưa Chủ Nhật tuần trước tại trung tâm mua sắm Green Acres ở Valley Stream, Long Island và được ghi lại bằng điện thoại.

Theo cảnh sát hạt Nassau, hai người phụ nữ này đã cãi vã với nhau vì một chỗ đậu xe. Người bị đánh, một phụ nữ 49 tuổi khi đó đang định đỗ xe trong bãi gửi của trung tâm mua sắm, và nhìn thấy một người đàn ông đang giữ chỗ đậu xe cho người khác, có thể là vợ anh ta.

Nạn nhân bèn lái xe đi đỗ ở chỗ khác, nhưng khi đi tới lối vào trung tâm mua sắm, chị đã có đôi lời với người phụ nữ đã giành lấy chỗ chị định đỗ xe ban đầu. Cuộc cãi vã nhanh chóng chuyển thành vụ đánh lộn.

Đoạn video ghi lại sự việc cho thấy một phụ nữ đẫy đà mặc quần jeans và áo ngắn màu da cam xô ngã người phụ nữ 49 tuổi, đè chị ta xuống và liên tiếp đánh vào mặt chị. Chồng của kẻ tấn công sau đó cũng xuất hiện, ôm một đứa trẻ trong tay và cổ vũ cho vợ. “Vợ tôi sẽ cho cô ta một trận! Đúng rồi em, hãy đấm vỡ mặt cô ta đi!” anh ta gào lên. Một cậu bé kêu lên, “Mẹ, dừng lại đi” nhưng một phụ nữ khác cũng có mặt lại nói với cậu, “hãy tôn trọng người lớn.”

Sau khi liên tiếp đánh vào mặt người phụ nữ 49 tuổi, bà mẹ này kéo tóc lôi nạn nhân lên và hai người họ tiếp tục ẩu đả bên một dãy những chiếc xe khác đang đỗ ở đó. Suốt thời gian xảy ra sự việc, những người xung quanh chỉ đứng nhìn mà không có hành động can thiệp nào.

Cuối cùng, hai người phụ nữ cũng buông nhau ra, và kẻ tấn công bỏ đi. Chồng của chị ta còn nói với nạn nhân: “Ai bảo cô lắm mồm để bị đánh. Về nhà đi, cô ả Brooklyn.” Được biết nạn nhân bị thương nhẹ ở mặt, nhưng từ chối chăm sóc y tế.

Sau khi đoạn video được tung lên mạng, bà mẹ trong sự việc đã lên tiếng khẳng định mình mới chính là nạn nhân trong vụ ẩu đả này, và người phụ nữ kia đã động tay chân trước. Cảnh sát đang nhờ người dân tìm kiếm người bị đánh trong đoạn video. Hiện vẫn chưa có lệnh bắt giữ nào liên quan tới vụ việc được đưa ra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục