Chủ sân Thiên Trường “tấn công” bằng chân tay

Phía T&T Hà Nội cho rằng, thủ phạm rượt đánh 2 cầu thủ của họ không phải cổ động viên mà là người của Ban tổ chức sân Thiên Trường của Nam Định.
Hai cầu thủ đội khách T&T Hà Nội bị rượt đánh ngay trên sân phải chạy thục mạng. Trong đó, tiền vệ Benecio bị đánh rách phía trên mắt trái, chảy máu.

Thủ phạm không phải là cổ động viên. Phía T&T Hà Nội cho biết, đó là người của Ban tổ chức sân Thiên Trường.

Khi trọng tài vừa thổi còi kết thúc trận đấu, trung vệ của Nam Định giật cùi chỏ Agostinho, cầu thủ 2 đội gầm ghè nhau, lãnh đạo của T&T Hà Nội lao vào sân can ngăn. Phía chủ nhà cũng lao xuống sân.

Lời qua tiếng lại vài câu, trung vệ Đại Đồng của T&T Hà Nội là người đầu tiên bị đuổi đánh. Tiền vệ Benecio của T&T Hà Nội cũng bị dính vài cú đấm, tới mức bị chảy máu ở phía trên mắt trái.

Trong số những người xuống sân sau trận đấu từ phía chủ nhà, có Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đỗ Thanh Xuân. Và có 3 người khác trực tiếp đuổi đánh các cầu thủ của T&T Hà Nội.

Huấn luyện viên Hữu Thắng của T&T Hà Nội cho biết, tất cả những người đó đều là nhân viên của Ban tổ chức sân Thiên Trường: “Họ còn đeo cả thẻ trước ngực. Đây không phải là cổ động viên, mà đích thực là người của Ban tổ chức sân”.

Nguyên nhân khiến cho sự việc từ chỗ đôi co can ngăn 2 cầu thủ ngoại va chạm trở thành bạo lực là những lời nói thiếu kiềm chế. Phía T&T Hà Nội cho rằng lời lẽ của ông Đỗ Thanh Xuân là không thể chấp nhận được.

“Những lời họ nói tất cả cùng nghe thấy, cầu thủ, huấn luyện viên và cả giới phóng viên. Tôi không muốn trích lại ở đây vì lời nói của ông Xuân không thể đưa lên mặt báo. Ông ấy chửi tôi và chửi cầu thủ của chúng tôi. Tôi cho rằng, một người ở cương vị ấy và ở độ tuổi ấy thì nói như vậy là không chấp nhận được”, Hữu Thắng cho biết.

Người bên phía Nam Định thì cho rằng, tiền đạo Công Vinh của T&T Hà Nội đã nói động chạm tới ông Đỗ Thanh Xuân, khiến cho ông Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định nói lại với Công Vinh “đôi lời”, rồi sau đó mới động tới huấn luyện viên Hữu Thắng.

Các cầu thủ của T&T Hà Nội cũng đã lên tiếng để bảo vệ huấn luyện viên và đồng đội của mình trước sự chỉ trích của phía chủ nhà liền bị 3 người của phía chủ nhà đuổi đánh.

Các cổ động viên Nam Định hôm qua chỉ uy hiếp được T&T Hà Nội từ trên khán đài bằng những cơn mưa vật thể lạ sau trận đấu. Khi rời sân, T&T Hà Nội được lực lượng cảnh sát hỗ trợ và bảo vệ. Họ lập tức rời Nam Định về Hà Nội ngay từ tối qua.

V-League đã chứng kiến nhiều cảnh tượng bạo lực, nhưng như sân Thiên Trường chiều qua, khi không phải các cầu thủ rượt đánh cầu thủ, khi không phải cổ động viên rượt đánh đội khách, quả thực chưa từng xảy ra.

Hãy khoan nói tới các hình phạt mà ban tổ chức, Ban Kỷ luật VFF có thể áp dụng, nhưng đó là hình ảnh rất không hay ở sân Thiên Trường. Nó đi ngược lại hoàn toàn điều với nỗ lực làm cho bóng đá Việt Nam trở nên văn minh hơn và trên sân cỏ, tất cả ứng xử với nhau có văn hóa hơn./.
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục