Chương trình "Hồn quê" tưởng nhớ TBT Lê Hồng Phong

Chương trình nghệ thuật “Hồn quê” kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong đã được tổ chức tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Vinh.
Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong - Người chiến sỹ cộng sản đã hy sinh và cống hiến trọn đời mình cho cách mạng, tối 5/9 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình nghệ thuật mang tên “Hồn quê.”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương cùng đông đảo nhân dân trong tỉnh tới dự.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc mang tên “Hồn quê” do Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, Đoàn ca múa nhạc dân tộc Nghệ An, Trung tâm Bảo tồn phát huy di sản dân ca xứ Nghệ, Đoàn nghệ thuật Quân khu IV biểu diễn.

Gần 20 tiết mục ca, múa nhạc, trích đoạn vở ca kịch “Sáng mãi niềm tin” được biểu diễn đều ngợi ca quê hương, đất nước; tưởng nhớ, tôn vinh công lao to lớn của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người của Đảng, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Chương trình nghệ thuật “Hồn quê” còn là lời tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với các bậc tiền bối cách mạng, những chiến sỹ đã cống hiến, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Nghệ An là mảnh đất có bề dày lịch sử văn hoá, truyền thống yêu nước và cách mạng. Chính mạch nguồn sông núi nơi đây không chỉ cho ra đời những điệu ví dặm tâm tình, những câu hò mượt mà trên dòng Sông Lam thơ mộng mà còn làm nên sức sống mãnh liệt của một vùng đất; nơi đây sản sinh, nuôi dưỡng và hun đúc nhiều lãnh đạo cách mạng, danh nhân, các anh hùng liệt sỹ đã làm rạng ngời cho trang sử vàng của dân tộc Việt Nam.

Đồng chí Lê Hồng Phong - Tổng Bí thư của Đảng Cộng Sản Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đã được sinh ra và lớn lên nơi miền quê xứ Nghệ. Cuộc đời ông như một bản hùng ca về tấm gương cộng sản kiên cường, một nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng, một tấm gương ngời sáng cho các thế hệ tiếp bước, noi theo.

Hình ảnh, tên tuổi và sự nghiệp của ông mãi mãi được khắc ghi trong trái tim, tâm hồn của các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau. Nhân dân Nghệ An tự hào và biết ơn vì chính mảnh đất này đã sinh ra một người Cộng sản ưu tú./.

Bích Huệ (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục