Chuột Phil dự báo thời tiết ở Punxsutawney có đối thủ

Du khách chen chân xem chuột dự báo thời tiết

Cứ vào ngày 2/2, hàng ngàn người lại đổ về thị trấn Punxsutawney, Pennsylvania, Mỹ, để chờ dự đoán thời tiết của chú chuột chũi Phil.
Theo thông lệ hàng năm, cứ vào ngày 2/2, hàng ngàn người từ khắp nơi lại đổ về thị trấn nhỏ bé Punxsutawney thuộc bang Pennsylvania (Mỹ) để tham dự một ngày lễ đặc biệt: Ngày Chuột chũi. Vào ngày này, theo thông lệ, nếu chú chuột chũi Phil béo mũm mĩm chui ra khỏi cái tổ tạm thời của nó ở một cái gốc cây giả và nhìn thấy cái bóng của nó thì điều đó có nghĩa là mùa đông sẽ kéo dài thêm 6 tuần nữa trên khắp nước Mỹ; còn nếu Phil không nhìn thấy bóng của nó thì có nghĩa là mùa xuân đã sắp về. Tuy nhiên vào ngày lễ Chuột chũi năm nay, dự báo của Phil đã gây sốc cho nhiều người khi những người chăm sóc chú tuyên bố rằng chú có thể nhìn thấy cái bóng của mình, đồng nghĩa với việc mùa đông lạnh lẽo vẫn chưa chấm dứt. Sau khi miền Đông nước Mỹ trải qua một mùa đông không quá lạnh, nhiều người đã cho rằng mùa xuân sắp gõ cửa. Chính vì vậy, khi Phil đưa ra dự đoán của mình và trang Facebook của chú do những người chăm sóc Phil cai quản cho đăng status: “Còn thêm 6 tuần lễ mùa đông nữa !!!” đa phần mọi nhười đều tỏ ra hoài nghi với dự đoán của Phil. Tâm trạng này trái ngược hẳn với năm ngoái khi thời tiết mùa đông tại đây đặc biệt lạnh, tuyết dày, song những người tham gia lễ hội đều cảm thấy nhẹ nhõm sau khi Phil tiên đoán mùa xuân sắp về. Giờ đây, có lẽ những người dân Mỹ sẽ hướng sự tập trung nhiều hơn về đối thủ cạnh tranh của Phil là chú chuột chũi Charles G. Hogg hay còn gọi là Chuck, sống tại vườn thú Staten Island tại thành phố New York. Cũng vào ngày 2/2, dưới sự chứng kiến của thị trưởng thành phố Michael Bloomberg, Chuck đã bò ra khỏi tổ và không nhìn thấy được bóng của mình - đồng nghĩa với thời tiết mát dịu hiện tại sẽ tiếp tục cho tới khi mùa xuân chính thức bắt đầu. Các thống kê của hãng CBS cho biết Chuck, từng nổi tiếng với hành động cắn tay của thị trưởng Bloomberg vào năm 2009, thường đúng nhiều hơn là sai trong các dự đoán của mình kể từ khi vườn thú Staten Island bắt đầu lễ hội này vào năm 1980.
Du khách chen chân xem chuột dự báo thời tiết ảnh 1
Người hâm mộ đội mũ "Chuột chũi" đi xem dự báo thời tiết (Nguồn: AFP/Getty Images)
Năm nay, ngay cả các đối thủ cạnh tranh ít tên tuổi hơn của Phil tại các bang Georgia và Ohio cũng không thể thấy bóng của mình, làm tăng thêm sức ép lên chú chuột nổi tiếng ở Punxsutawney. Theo AFP, ngày lễ Chuột chũi bắt nguồn từ một tục lệ của người Đứ,c trong đó người nông dân theo dõi sát sao các hành động của vật nuôi nhằm đưa ra quyết định xem khi nào họ nên gieo hạt. Tại thị trấn Punxsutawney, ngày Chuột chũi lần đầu được tổ chức vào những năm 1800, theo như trang web chính thức cho biết./.
L.Q (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục