Chuột túi chặn xe tăng?

Chuột túi Australia có thể chặn đứng xe tăng Đức?

Australia được đánh giá là "miếng bánh khó nhai" tại World Cup, còn Đức đôi lúc lại khởi đầu chậm chạp trong những giải đấu lớn.
Trong tâm trí người hâm mộ bóng đá xứ sở chuột túi, nước Đức luôn là nỗi ám ảnh đối với đội tuyển Australia trong các kỳ World Cup.

Lần đầu tiên Australia góp mặt tại vòng chung kết World Cup là vào năm 1974, khi đó Cộng hòa Liên bang Đức (Tây Đức) là đội chủ nhà.

Australia đã chạm trán cả Tây Đức lẫn Cộng hòa Dân chủ Đức (Đông Đức). Kết quả là ở cả hai trận các "Socceroos," biệt danh của tuyển Australia, đều chịu phơi áo mà không ghi nổi một bàn thắng nào với tỷ số lần lượt là 3-0 và 2-0.

Mãi 32 năm sau, Australia mới lại lọt vào Vòng chung kết World Cup 2006 và sự kiện này lại được tổ chức ở nước Đức thống nhất.

Trong lần thứ ba có mặt ở World Cup này, Australia không những nằm cùng bảng D với đội tuyển Đức mà còn phải đối đầu ngay trong trận ra quân. Nỗi ám ảnh Đức liệu còn đeo đuổi họ?

Không hẳn. Ít nhất có một người cho rằng Chuột túi Australia sẽ khiến Đức khựng lại.

Theo lời huấn luyện viên lão luyện Arsene Wenger của câu lạc bộ Anh Arsenal, các fan ở xứ sở chuột túi đang đứng trước cơ hội chứng kiến một cuộc "lật đổ" ngoạn mục, bởi các Socceroos có 40% cơ hội "gây sốc" cho đội tuyển Đức trong trận đấu rạng sáng 14/6 (giờ Hà Nội) tới, một kết quả sẽ khiến cánh cửa lọt vào vòng loại trực tiếp tại Bảng D trở nên rộng mở với tất cả các đội.

Phát biểu trên kênh truyền hình Channel Nine TV, ông Wenger nói: "Nếu tôi là huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Đức và tôi phải đối đầu với Australia, chắc chắn tôi sẽ không tài nào ngủ ngon giấc được. Theo tôi, cơ hội dành cho tuyển Đức là 60% và Australia là 40%."

Ông Wenger đánh giá Australia thực sự là một "miếng bánh khó nhai" tại World Cup, trong khi Der Mannschaft (biệt danh của đội tuyển Đức) đôi lúc lại khởi đầu rất chậm chạp trong những giải đấu lớn và có thể Australia sẽ tận dụng tốt lợi thế này. Do đó, đây sẽ là một bảng đấu rất thú vị.

Theo nhận xét của giới chuyên môn, đội tuyển Đức có thể đứng đầu bảng D và Australia sẽ phải tranh chấp vị trí thứ hai với các đối thủ cùng bảng là Serbia và Ghana.

Với Joachim Loew, đây sẽ là lần đầu tiên ông tham dự World Cup trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Đức, nhưng Loew đã thu nạp được khá nhiều kinh nghiệm từ kỳ World Cup trước khi còn là trợ lý cho huấn luyện viên Juergen Klinsmann.

Trước trận ra quân sắp tới, huấn luyện viên Loew sẽ phải quyết định về công thức phòng ngự cuối cùng với Badstuber là ứng cử viên chính của vị trí hậu vệ trái.

Ông cũng sẽ phải liều gửi gắm niềm tin vào tiền đạo Miroslav Klose, người luôn ghi những bàn thắng quyết định cho đội nhà, dù anh đang không ở phong độ tốt nhất. Và có lẽ ông cũng sẽ chọn sức trẻ tuổi 20 Thomas Mueller cho vị trí cánh phải thay vì Piotr Trochowski.

Sau khi Michael Ballack dính chấn thương trước thềm giải đấu và buộc phải lỡ hẹn chuyến đi Nam Phi, chiếc băng đội trưởng đã được trao cho cầu thủ 26 tuổi Philipp Lahm, đưa anh trở thành thủ quân trẻ nhất của tuyển Đức tại Wold Cup.

Dưới sự cầm quân của huấn luyện viên người Hà Lan Pim Verbeek, Australia đã trải qua vòng loại với thành tích đứng đầu khu vực châu Á.

Nhưng điểm qua thành phần đội tuyển mà ông Verbeek mang đến Nam Phi người ta thấy có tới 14 cầu thủ từng góp mặt ở World Cup 2006 - một bộ khung có thể là giàu kinh nghiệm nhưng lại hơi "lão hóa."

Dù sao, Australia đang hy vọng sức mạnh kinh nghiệm sẽ có thể giúp họ thoát được nỗi ám ảnh mang tên "Der Mannschaft."/.

Trận Đức - Australia diễn ra vào hồi 1 giờ 30 sáng 14/6 (theo giờ Hà Nội)

Địa điểm
: Sân vận động Moses Mabhida có sức chứa 69.000 chỗ ở thành phố Durban.

Trọng tài điều khiển chính
: Marco Rodriguez, người Mexico.

Thứ tự xếp hạng tại FIFA
: Đức 6, Australia 20.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục