Chuyên gia Nga: Hà Nội luôn thắp lên trong tim ngọn lửa thiêng

Evgeny Glazunov, cựu chuyên gia Nga tại Việt Nam tâm sự Hà Nội luôn là ngôi nhà thứ hai của ông và luôn thắp lên trong tim ông ngọn lửa thiêng không bao giờ tắt.
Chuyên gia Nga: Hà Nội luôn thắp lên trong tim ngọn lửa thiêng ảnh 1Khu vực quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Thủ đô Hà Nội vừa vinh danh 12 công dân nước ngoài, trao tặng danh hiệu cao quý "Công dân danh dự của thủ đô," trong đó có ba người Nga.

Trả lời phỏng vấn Đài tiếng nói nước Nga nhân dịp vinh dự được trao tặng danh hiệu này, ông Evgeny Glazunov, Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga-Việt trong 16 năm và hiện là Chủ tịch danh dự của tổ chức này, khẳng định Hà Nội luôn là ngôi nhà thứ hai của ông.

Ông Evgeny Glazunov xúc động kể lại rằng ông từng làm việc 10 năm ở Đại Sứ quán Liên Xô tại Hà Nội những năm 60 và 70, sau nay ông cũng quay trở lại Hà Nội công tác không dưới 100 lần. Ông cho biết lần đầu tiên đến Hà Nội vào năm 1962, ông cảm nhận thành phố lúc đó rất thanh bình, yên tĩnh. Địa danh Hà Nội trong lòng người cựu chiến binh - chuyên gia nghiên cứu Việt Nam học lão thành, gắn bó với nhiều kỷ niệm vui buồn.

Ông Glazunov ấn tượng và nhớ mãi những lần được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Phạm Văn Đồng khi còn là phiên dịch viên trẻ của Đại sứ Liên Xô tại Hà Nội, những hình ảnh khởi đầu chiến dịch ném bom của máy bay Mỹ tại Hà Nội.

Ông không thể quên những lần máy bay tấn công Hà Nội vào ban đêm, những kỷ niệm khi cùng gia đình tránh bom trong tòa nhà cơ quan ngoại giao. Thậm chí, ông vẫn còn giữ lại một mảnh đạn tên lửa của Mỹ rơi ngay cạnh chân mình.

Qua những chuyến thăm và công tác đến Hà Nội đến Việt Nam ông đã tận mắt chứng kiến công cuộc kiến thiết Hà Nội trở thành thành phố tươi đẹp, hiện đại như ngày nay mà vẫn không mất đi dấu ấn lịch sử của thủ đô nghìn năm văn hiến. Cũng như bao năm nay, khu phố quanh Hồ Gươm là nơi ưa thích nhất của ông với những phố cổ như Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Quạt, Hàng Bạc…

Chủ tịch danh dự của Hội Hữu nghị Nga-Việt bày tỏ niềm vinh dự lớn lao khi được nhận danh hiệu "Công dân danh dự của thủ đô Hà Nội." Ông xúc động đọc câu thơ mô tả rất đúng tâm trạng và tình cảm với thủ đô Việt Nam: “Hà Nội luôn thắp lên trong tim mỗi chúng ta ngọn lửa thiêng không bao giờ tắt"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục