Chuyện hy hữu tại Ấn Độ: Một cụ bà sinh con đầu lòng ở tuổi 72

Cụ bà Daljinder Kaur, 72 tuổi, vừa sinh một bé trai đầu lòng sau hai năm được chữa trị tại bệnh viện Haryana ở Amritsar, Ấn Độ cùng với người chồng 79 tuổi.
Chuyện hy hữu tại Ấn Độ: Một cụ bà sinh con đầu lòng ở tuổi 72 ảnh 1Vợ chồng cụ Daljinder Kaur hạnh phúc bên cậu con trai mới sinh tại nhà riêng ở Amritsar ngày 11/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo CCTV News, cụ bà Daljinder Kaur, 72 tuổi, vừa sinh một bé trai đầu lòng sau hai năm được chữa trị tại bệnh viện Haryana ở Amritsar, Ấn Độ cùng với người chồng 79 tuổi.

Đây là món quà vô giá đối với cặp vợ chồng già này sau 46 năm kết hôn.

"Cục vàng" của họ nặng 2kg, sinh ra khỏe mạnh, hiếu động, được đặt tên là Arman.

Chuyện hy hữu tại Ấn Độ: Một cụ bà sinh con đầu lòng ở tuổi 72 ảnh 2Cụ Daljinder Kaur hạnh phúc bế cậu con trai mới sinh về nhà riêng ở Amritsar ngày 11/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Việc một bà mẹ sinh con ở tuổi "thất thập cổ lai hy" này cũng gây nhiều tranh cãi. Nhiều người cho rằng vì sinh con quá muộn nên họ sẽ ít có thời gian chăm sóc, nuôi nấng đứa trẻ. Tuy nhiên, người cha đang vô cùng hạnh phúc của cậu bé cho rằng việc này sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của con trai họ.

"Nhiều người cho rằng khi chúng tôi qua đời thì con trai tôi sẽ sống thế nào. Nhưng tôi cực kỳ tin vào Chúa Trời. Trời sinh voi, trời sinh cỏ. Chúa Trời toàn năng sẽ chăm sóc cho con trai tôi," cụ ông nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục