Chuyển nhượng mùa Hè: Hàng loạt hợp đồng "bom tấn" hoàn tất

Phải hơn một tháng nữa thị trường chuyển nhượng mới đóng cửa, song ngay từ lúc này, hàng loạt thương vụ "bom tấn" đã được các đội bóng hoàn tất.
Chuyển nhượng mùa Hè: Hàng loạt hợp đồng "bom tấn" hoàn tất ảnh 1Áo đấu của Luis Suarez tại Barcelona. (Nguồn: Getty Images)

Hơn một tháng nữa thị trường chuyển nhượng mới đóng cửa, song ngay từ lúc này, hàng loạt thương vụ "bom tấn" đã được các đội bóng hoàn tất một cách chóng vánh. Luis Suarez, David Luiz, Alexis Sanchez, Cesc Fabregas, Toni Kroos... chính là những cái tên đáng chú ý ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2014.

Luis Suarez (75 triệu bảng, từ Liverpool sang Barca)

 

Luis Suarez chính là thương vụ đình đàm nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này, sau khi Barcelona đã chi ra số tiền lên đến 75 triệu bảng để đưa anh về từ Liverpool.

 

Với mức phí này, Suarez trở thành cầu thủ đắt giá thứ ba thế giới sau hai siêu sao của Real Madrid là Gareth Bale và Cris Ronaldo với lần lượt mức phí chuyển nhượng là 85,3 triệu bảng và 80 triệu bảng.

 

Tuy nhiên, chân sút người Uruguay chỉ có thể ra sân trong màu áo Barcelona sau khi anh chấp hành xong án phạt cấm 4 tháng không liên quan đến bóng đá từ FIFA, vì hành động cắn vào vai Giorgio Chiellini ở World Cup 2014.

 

David Luiz (50 triệu bảng, từ Chelsea sang PSG)

 

Ngay trước ngày World Cup 2014 khởi tranh, PSG đã hồ hởi thông báo chiêu mộ thành công ngôi sao người Brazil David Luiz với mức giá 50 triệu bảng từ Chelsea, qua đó biến David Luiz trở thành hậu vệ đắt giá nhất trong lịch sử.

 

Tuy nhiên, chứng kiến những gì mà Luiz thể hiện tại World Cup vừa qua, PSG có lẽ sẽ phải cảm thấy hối tiếc vì đã bỏ ra quá nhiều tiền cho thương vụ này.

Chuyển nhượng mùa Hè: Hàng loạt hợp đồng "bom tấn" hoàn tất ảnh 2Sanchez đầu quân Arsenal. (Nguồn: Getty Images)

Alexis Sanchez (35 triệu bảng, từ Barca sang Arsenal)

 

Một tuần trước, Arsenal đã vui mừng thông báo chính thức giành được chữ ký của Alexis Sanchez theo bản hợp đồng có thời hạn 4 năm. Để nhận được sự phục vụ của ngôi sao người Chile, Pháo thủ thành London đã phải bỏ ra 35 triệu bảng.

 

Đây cũng là bản hợp đồng đắt giá thứ 2 trong lịch sử của Arsenal, sau khi đội bóng này đã bỏ ra số tiền 42,5 triệu bảng để chiêu mộ Mesut Oezil từ Real Madrid cách đây 1 năm.

 

Diego Costa (32 triệu bảng, từ Atletico sang Chelsea)

 

Diego Costa cuối cùng cũng đã cập bến Chelsea vào hôm 15/7, sau khi đội bóng thành London chấp nhận chi số tiền lên tới 32 triệu bảng cho nhà á quân Champions League, Atletico Madrid.

 

Sự có mặt của Costa sẽ giúp cho Jose Mourinho giải bài toán trên hàng công. Tuy nhiên, sau màn trình diễn tại World Cup 2014, không ít người nghi ngờ về sự thành công của tuyển thủ Tây Ban Nha này trong màu áo The Blues.

 

Luke Shaw (30 triệu bảng, từ Southampton sang Manchester United)

 

Sau mùa giải bết bát dưới thời David Moyes, Manchester United đã quyết định cải tổ mạnh mẽ khi sẵn sàng vung ra 30 triệu bảng để chiêu mộ hậu vệ Luke Shaw từ câu lạc bộ Southampton.

 

Năm nay mới 18 tuổi, song Luke Shaw đã được giới chuyên môn đánh giá rất cao và được xem là nhân tố quan trọng trong đội hình của tân huấn luyện viên Louis van Gaal.

Chuyển nhượng mùa Hè: Hàng loạt hợp đồng "bom tấn" hoàn tất ảnh 3Fabregas trong màu áo Chelsea.

Cesc Fabregas (30 triệu bảng, từ Barca sang Chelsea)

 

Được kỳ vọng sẽ tỏa sáng khi trở về Barcelona, song chỉ chưa đầy 3 năm, Cesc Fabregas lại phải khăn gói trở lại Premier League. Tuy nhiên, trong lần trở lại này, Cesc lại cập bến Chelsea chứ không phải là Arsenal như nhiều người nghĩ. The Blues đã phải chi ra số tiền 30 triệu bảng trong thương vụ này.

Việc Fabregas chuyển đến đầu quân cho Chelsea đã gây ra không ít tranh cãi về khả năng thành công của tiền vệ này vào mùa bóng tới. Thậm chí, trên website chính thức, Barcelona đã đăng đàn chỉ trích Cesc và chỉ ra rằng việc họ quyết định để anh ra đi là bởi phong độ trồi sụt ở nửa sau mỗi mùa giải.

 

Ander Herrera (29 triệu bảng, từ Bil bao sang Manchester United)

 

Ander Herrera chính là tân binh đầu tiên mà Manchester United đã đưa về trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2014, sau khi bỏ ra số tiền 29 triệu bảng để nhận sự đồng ý của Athletic Bilbao.

 

Adam Lallana (25 triệu bảng, từ Southampton sang Liverpool)

 

Adam Lallana chính là thương vụ đình đám nhất của Liverpool trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này (tính đến thời điểm hiện tại), sau khi đội bóng đồng ý bỏ ra số tiền 25 triệu bảng để trả cho Southampton.

 

Việc chuyển sang Liverpool được xem là cơ hội mở ra chương mới cho sự nghiệp của cầu thủ trẻ này. Thế nên, anh đã tỏ ra vô cùng phấn khích: "Tôi cảm thấy rất phấn khích với một chương mới trong sự nghiệp khi được gia nhập đội bóng có truyền thống như Liverpool. Tôi cảm thấy mình rất may mắn và không thể chờ đợi hơn để bắt đầu."

Chuyển nhượng mùa Hè: Hàng loạt hợp đồng "bom tấn" hoàn tất ảnh 4Kroos mang áo số 8 tại Real Madrid. (Nguồn: realmadrid.com)

Toni Kroos (24 triệu bảng, từ Bayern Munich sang Real Madrid)

 

Sau thời gian dài sống trong tin đồn, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cuồi cùng cũng đã chính thức công bố bản hợp đồng mới mang tên Toni Kroos. Tuyển thủ Đức sẽ gia nhập Bernabeu theo bản hợp đồng có thời hạn 6 năm. Anh sẽ hưởng mức lương 5,3 triệu bảng/năm sau thuế.

Mức phí chiêu mộ Kroos không được ban lãnh đạo đội bóng tiết lộ. Tuy nhiên, theo giới truyền thông, số tiền mà đội bóng Hoàng gia phải chi ra rơi vào khoảng 24 triệu bảng.

 

Mario Mandzukic (20 triệu bảng, từ Bayern Munich sang Atletico)

 

Không còn được trọng dụng trong màu áo Bayern dưới thời Pep Guardiola, Mario Mandzukic đã quyết định tìm cho mình bến đỗ mới - Atletico Madrid, theo bản hợp đồng có thời hạn 4 năm.

Mandzukic được xem là sự thay thế lý tưởng vào chỗ trống mà Diego Costa bỏ lại. Để có được chân sút người Croatia, Atletico cũng đã phải chi ra số tiền lên đến 20 triệu bảng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục