Chuyện thần kỳ trước đêm Giáng sinh 2013 tại Hy Lạp

Hy Lạp, đất nước đang rơi vào cảnh cực kì khó khăn do suy thoái kinh tế, vừa chứng kiến một câu chuyện mà báo chí nước này gọi là "cổ tích" trước đêm Giáng sinh 2013.
Chuyện thần kỳ trước đêm Giáng sinh 2013 tại Hy Lạp ảnh 1Hy Lạp trải qua một năm đầy khó khăn. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hy Lạp, đất nước đang rơi vào cảnh cực kì khó khăn do suy thoái kinh tế kéo dài, vừa chứng kiến một câu chuyện mà báo chí nước này gọi là "cổ tích" trước đêm Giáng sinh 2013.

Câu chuyện này xảy ra ở Barbakeios, một trong những chợ cổ nhất của thủ đô Athens, nơi bán cá, thịt, rau quả và nhiều thực phẩm khác, vào buổi sáng trước ngày Giáng sinh, khi tám người phụ nữ mặc đồ đen xuất hiện.

Lúc đầu, không ai để ý đến những người trông có vẻ bất thường ấy, cho đến khi mỗi người đến đứng cạnh nơi thu tiền của các quầy hàng. Thế rồi, dường như phép mầu xuất hiện: mỗi khi một người mua hàng đến trả tiền cho một miếng thịt nhỏ hoặc một chút thực phẩm có lẽ không đủ để ăn trong đêm Noel, "những thiên thần của Barbakeios" (như sau đó báo chí Hy Lạp đã gọi) lại rút tiền từ trong ví của mình ra và trả tiền cho họ. 

Không chỉ có thế, những người phụ nữ còn đề nghị những người này mua thêm một chút gì đó cho gia đình, để sao cho có một đêm Giáng sinh ấm cúng và no đủ.

Trên kênh truyền hình Ant1 của Athens sau đó, ông giám đốc chợ khẳng định rằng, "cảnh tượng không thể tin nổi" ấy diễn ra gần một tiếng đồng hồ. Hơn 320 người đã được những "thiên thần Barbakeios" hào phóng giúp đi chợ theo cách ấy. Tổng cộng số tiền mà những người phụ nữ mặc đồ đen đã chi ra vào khoảng 16.000 euro.

Sau khi tin tức về việc có những người hào hiệp ra tay giúp đỡ loang ra, chợ Barbakeios đã đầy người xin trợ giúp. Đến lúc ấy, những "thiên thần Barbakeios" đã nhanh chóng biến mất trong biển người mà không ai biết họ là ai, từ đâu đến và họ làm thế để làm gì. Cho đến giờ, câu chuyện về những người bí ẩn ấy vẫn gây xôn xao Hy Lạp.

Nhưng trong một đất nước mà sức mua đã giảm 40% kể từ năm 2008, tỷ lệ thất nghiệp đã lên mức kỉ lục 27% và chính quyền Athens thậm chí đã ra lệnh cấm đốt lò sưởi vì sợ ô nhiễm môi trường (ngày càng nhiều người dân thủ đô Hy Lạp phải đốt sưởi bằng củi vì không đủ tiền để trả cho sưởi bằng khí đốt), thì không ít người đã coi câu chuyện về "thiên thần Barbakeios" là một điều kì diệu trong suy thoái, khiến họ ấm lòng trong những ngày khó khăn này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục