Chuyện tình ‘tay ba’ Chí Trung-Vân Dung-Quang Thắng trên màn ảnh

Với bộ phim “Yêu thì ghét thôi,” lần đầu tiên trên màn ảnh, Vân Dung hóa thân thành vợ của Chí Trung và người tình cũ của Quang Thắng, tạo nên mối quan hệ tình cảm “tay ba” phức tạp.
Chuyện tình ‘tay ba’ Chí Trung-Vân Dung-Quang Thắng trên màn ảnh ảnh 1Phim sẽ chính thức lên sóng từ ngày 29/8. (Ảnh: VFC)

“Yêu thì ghét thôi” - phần hai của bộ phim tâm lý xã hội mang màu sắc hài hước “Ghét thì yêu thôi” sẽ chính thức lên sóng lúc 21 giờ 50 các ngày thứ Tư, thứ Năm hàng tuần (bắt đầu từ 29/8) trên kênh VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam.

Sự xuất hiện của người thứ ba

“Tuy vẫn giữ vẻ hóm hỉnh, hài hước của phần đầu nhưng 28 tập phần hai sẽ có nhiều nước mắt hơn, mang đến cho người xem những cảm xúc sâu lắng. Các nhân vật có đời sống tâm lý phức tạp hơn khi chuyển sang trạng thái đời sống, tình cảm khác và công việc khác. Điều này để tạo nên sự khác biệt cho ‘Yêu thì ghét thôi’ so với phần một ‘Ghét thì yêu thôi’,” đạo diễn Trịnh Lê Phong chia sẻ.

Theo đó, “Yêu thì ghét thôi” có sự nối tiếp nội dung từ phần một, tuy nhiên, chuyện phim được mở rộng hơn, có nhiều xung đột và kịch tính hơn.

Câu chuyện tình yêu của các cặp đôi Kim-Du, Quang-Diễm sẽ bước sang một trang mới khi họ chính thức kết hôn. Ở phần một, Kim (Phương Anh) là một vũ công với vẻ ngoài quyến rũ, tính cách mạnh mẽ, còn Du (Đình Tú) là một huấn luyện boxing ngổ ngáo và được nhiều cô gái “săn đón.”

[Nghệ sỹ Quang Thắng: ‘Nếu lúc nào cũng nói đến cát-xê thì bạc quá’]

Quang “quác” (nghệ sỹ ưu tú Chí Trung) là một tay chuyên buôn đồ giả cổ với tính tình ngang ngược, nghịch ngợm, thường xuyên mang lại cả tiếng cười và sự bực tức cho những người xung quanh. Trong khi đó, nghệ sỹ Vân Dung hóa thân vào vai Diễm - một bà mẹ đơn thân tính tình hồn nhiên, “nghiện” livestream và luôn ảo tưởng về nhan sắc của bản thân. Thế nhưng, ẩn sâu bên trong, bà Diễm lại là một người phụ nữ đáng thương, hết lòng hy sinh vì con cái.

Đến phần hai, cuộc sống của các nhân vật liên tục gặp phải “sóng gió” khi phải đối diện với gánh nặng kinh tế, sự xuất hiện của người thứ ba hay sự va đập của những cá tính mạnh…

Theo đó, bên cạnh tuyến nhân vật cũ, “Yêu thì ghét thôi” có sự xuất hiện của nhiều nhân vật mới: ông Thắng (nghệ sỹ Quang Thắng) - người tình cũ của bà Diễm, Nhật Anh (Anh Dũng) - một anh chàng điềm đạm, lịch thiệp theo đuổi Kim…

Mối quan hệ “tay ba” giữa Quang (Chí Trung) - Diễm (Vân Dung) - Thắng (Quang Thắng) tạo ra nhiều tình huống bi hài.

Chuyện tình ‘tay ba’ Chí Trung-Vân Dung-Quang Thắng trên màn ảnh ảnh 2

“Cứ nhìn Quang Thắng là thấy... buồn cười”

Nghệ sỹ Vân Dung cho biết, dù chị và nghệ sỹ ưu tú Chí Trung, nghệ sỹ ưu tú Quang Thắng là những người bạn, đồng nghiệp thân thiết, gắn bó nhiều năm và đứng chung nhiều sân khấu nhưng đây là lần đầu tiên cả ba cùng kết hợp trong một bộ phim truyền hình. “Lần đầu tiên tôi là vợ anh Chí Trung và người yêu cũ của anh Quang Thắng trên màn ảnh. Vai diễn mang lại cho tôi nhiều cảm giác, trải nghiệm khá thú vị,” nữ diễn viên cho biết.

Chia sẻ thêm về quá trình ghi hình bộ phim, “Táo Y tế” Vân Dung cho hay: “Nếu như những cảnh đóng với anh Chí Trung luôn khiến tôi căng thẳng (vì phần lớn là cảnh đôi co, cãi cọ…) thì những cảnh diễn cùng anh Quang Thắng (đặc biệt là những cảnh tình cảm, nội tâm) buộc tôi phải kìm nén, kiểm soát cảm xúc rất nhiều. Bởi, cứ nhìn vào gương mặt anh Quang Thắng là tôi thấy… buồn cười!”

Chuyện tình ‘tay ba’ Chí Trung-Vân Dung-Quang Thắng trên màn ảnh ảnh 3Diễn viên Vân Dung bảo, cứ nhìn vào gương mặt nghệ sỹ Quang Thắng là chị thấy... buồn cười. (Ảnh: VFC)

Nữ diễn viên kể, có những phân cảnh tình cảm, phải nhìn sâu vào mắt nhau, biểu cảm gương mặt của nghệ sỹ Quang Thắng rất hài hước. “Chúng tôi không cố tình diễn hài hình thể để chọc cười khán giả nhưng quả thực, những lúc ấy, nhìn mặt Quang Thắng, tôi cứ thấy có phần tội nghiệp, đáng thương; đặc biệt là với cái mũi to đùng, nhìn Quang Thắng rất hài hước.”

Dẫu vậy, theo đạo diễn Trịnh Lê Phong, các nghệ sỹ đã không để cảm xúc cá nhân lấn át cảm xúc của nhân vật. Dù là các nghệ sỹ hài nhưng Vân Dung, Quang Thắng… đã thể hiện diễn xuất ấn tượng, có chiều sâu khi diễn cảnh tình cảm.

Đặc biệt, Vân Dung đã lột tả sinh động chân dung bà Diễm với những đặc điểm rất riêng trong tính cách, điệu bộ cử chỉ... Dù là một người thuộc lứa tuổi U50 nhưng bà Diễm qua diễn xuất của Vân Dung hiện lên là một phụ nữ... “không tuổi” với phong cách “bánh bèo,” luôn thấy mình bé nhỏ trước con gái./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục