“Chuyện tình Vịnh Cedar” ra mắt độc giả Việt Nam

Nhà xuất bản Hội Nhà văn vừa ra mắt bạn đọc Việt Nam bộ tiểu thuyết lãng mạn “Chuyện tình Vịnh Cedar” của nữ văn sĩ Mỹ nổi tiếng Debbie Macomber ngày 26/6. Công ty FAHASA độc quyền phát hành trên toàn quốc.

Nhà xuất bản Hội Nhà văn vừa ra mắt bạn đọc Việt Nam bộ tiểu thuyết lãng mạn  “Chuyện tình Vịnh Cedar” của nữ văn sĩ Mỹ nổi tiếng Debbie Macomber ngày 26/6. Công ty FAHASA độc quyền phát hành trên toàn quốc.

Debbie Macomber, cây bút hàng đầu về dòng văn học lãng mạn dành cho phụ nữ chắc chắn sẽ không phụ lòng mong mỏi của đông đảo bạn đọc Việt Nam. Bà từng 11 lần được đề cử và giành các giải thưởng danh giá về sự nghiệp sáng tác và đã không dưới 35 lần, sách của bà được đề cử và giành giải thưởng lớn về dòng văn học lãng mạn.

“Chuyện tình Vịnh Cedar” là một bộ tiểu thuyết thuộc dòng văn học lãng mạn dành cho phụ nữ gồm 8 tập, vừa gắn kết vừa có thể tồn tại độc lập, tạo thành một khối thống nhất, vẽ nên bức tranh đa diện về tình yêu và cuộc sống trong một thị trấn xinh đẹp nằm trên bờ vịnh Cedar.

Tám tập đó là: “Đâu phải vì yêu”, “Ngày mai không hẹn trước”, “Có anh trong đời”, “Tìm lại tình yêu”, “Vẫn mãi yêu anh”, “Đánh thức trái tim”, “Vì em yêu anh” và “Hơn cả yêu thương”.

Tác phẩm xoay quanh những câu chuyện, những địa chỉ và những nhân vật hư cấu tại một thị trấn nhỏ của nước Mỹ nhưng khi đọc, độc giả sẽ nhận thấy nội dung truyện cực kỳ sống động và thị trấn nhỏ này rất giống với thị trấn cảng Orchard, quê hương của nữ tiểu thuyết gia tài ba – Debbie Macomber! Tám tập truyện với nhiều nhân vật khác nhau và nhiều câu chuyện đời thường, hết sức chân thật khiến độc giả có thể bắt gặp hình ảnh của chính mình trong đó. Tình yêu là một đề tài lâu đời nhưng luôn mới mẻ, bởi nó chứa đựng muôn vàn sợi tơ rung cảm cũng như khiến người ta tò mò tiếp cận và khát khao hé mở những ngóc ngách sâu kín của tâm hồn.

Hạnh phúc thực sự của mỗi con người nằm ở đâu? Thế nào là hạnh phúc? Đâu là tình yêu chân chính? Đâu là bến đỗ bình yên trong cuộc đời đầy sóng gió của mỗi con người? Liệu yêu thương có xóa nhòa được lòng thù hận? Liệu những mối ân hận, mặc cảm hay những day dứt trong quá khứ có trở thành kẻ thù của hạnh phúc gia đình? Liệu khi đã qua một lần “đò”, những người phụ nữ đa đoan hay những anh chàng long đong trong đường tình duyên có tìm được tình yêu đích thực và một nửa kia của mình để gắn kết phần đời còn lại?

Bao mâu thuẫn, bao vấn đề trong cuộc sống gia đình, những khó khăn, phức tạp trong các cuộc ly hôn. Những vụ mất tích bí hiểm, những tấm thiệp của người giấu tên nào đó đầy bí ẩn, lời đe dọa của một đối thủ cờ vua quốc tế, vụ mất cắp nữ trang đầy nghi hoặc, những mối quan hệ phức tạp, những câu chuyện như sắp rối tung lên nhưng rồi lại được tác giả đưa ra những câu trả lời khiến độc giả phải nở nụ cười sung sướng và mãn nguyện.

Mọi góc độ quan sát và chiều dày của sự trải nghiệm trên đã được Debbie Macomber cô đọng vào những trang tiểu thuyết cực kỳ sống động, lãng mạn, bay bổng của Chuyện tình Vịnh Cedar.

Theo Book Cover Reviews: “Macomber thật tài tình trong nghệ thuật viết văn của mình, đặc biệt là cách để lại ấn tượng tốt đẹp trong trái tim bạn đọc. Khi đọc đến những trang cuối cùng của cuốn sách, những giọt nước mắt vui sướng sẽ lăn dài trên gò má bạn".

Bộ tiểu thuyết này được dịch ra hơn 20 thứ tiếng khác nhau và được độc giả trên toàn thế giới yêu mến. Năm 2005 bà đã được nhận giải thưởng Quill cao quý “Sự lựa chọn của Nhân dân” dành cho tác phẩm lãng mạn “Tìm lại tình yêu”- tập thứ 4 trong bộ truyện.

Tháng 9/2007, với hơn 100 triệu bản in, Debbie Macomber đã ghi dấu một mốc son chói lọi trong sự nghiệp sáng tác của mình khi tập “Vì em yêu anh” - cuốn thứ 7 trong bộ tiểu thuyết này, cùng lúc chiếm vị trí số 1 trong một loạt bảng xếp hạng của NewYork Times, USA today, Publishers Weekly và Book Scan./.

Hạnh Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục