Chuyện về người đóng vai cố lãnh đạo Kim Jong-Il

Kim Young-Sik đã kiếm tiền từ việc thủ vai nhà lãnh đạo của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong suốt hơn một thập kỷ qua.
Từng xuất hiện trên một bộ phim và diễn hoàn hảo cái vẫy tay chào của nhà lãnh đạo Triều Tiên, giờ đây Kim Young-Sik  - nhân vật thủ vai Kim Jong-Il hàng đầu - cảm thấy như một phần con người ông đã chết cùng với cố lãnh đạo. Những người đi đường dừng lại, nhìn chằm chằm khi người đàn ông thấp lùn, dáng người đậm với mái tóc bồng lên, đeo cặp kính cỡ lớn và mặc bộ đồ màu xanh olive đứng trước cửa hàng chạm khắc nhỏ của ông, trong một quận có nhiều dân thuộc tầng lớp lao động ở phía Nam Seoul. Nhưng kể từ khi ông Kim Jong-Il qua đời vào ngày 17/12 vừa qua, người đàn ông 61 tuổi này sợ rằng ông sẽ phải treo lên giá bộ quần áo tự may để phục vụ cho một sự nghiệp rạng rỡ,  từng giúp ông xuất hiện trên kênh truyền hình Nhật Bản và một đoạn quảng cáo kẹo chocolate ở Trung Đông. "Tôi cảm thấy rất trống rỗng, như là một phần của tôi đã chết. Mọi người cố tìm cách động viên tôi, nói rằng một số nhân vật nổi tiếng hơn khi họ chết đi, nhưng tôi không nghĩ trường hợp này đúng với ông Kim."
Kim Young-Sik đã kiếm tiền từ công việc làm thêm là thủ vai nhà lãnh đạo của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong suốt hơn một thập kỷ qua.
Công việc này đến với ông một cách hoàn toàn tình cờ. "Một ngày nọ khi tôi bước ra khỏi phòng tắm và tóc tôi lúc đó cong lên, mọi người nhìn thấy và bảo tôi trông giống như Kim Jong-Il," ông giải thích. Bước ngoặt diễn ra khi ông nhận một vai diễn trong bộ phim "The Rose of Sharon Blooms Again" của Hàn Quốc sản xuất năm 1995, nói về một nhà khoa học Hàn Quốc đã bí mật giúp Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân để ngăn chặn cuộc xâm lược của Nhật Bản. Kể từ đó, ông đã sánh vai với nhiều người nổi tiếng và các lãnh đạo thế giới - hay ít nhất là những người trông giống họ - gồm các nhân vật thủ vai George W. Bush và Vladimir Putin. Sự nghiệp của ông bắt đầu cất cánh sau khi Tổng thống Hàn Quốc khi đó là Kim Dae-Jung bắt đầu "Chính sách Ánh dương", chú trọng việc hàn gắn quan hệ với Triều Tiên trong cuối những năm 1990. "Người ta bắt đầu chú ý tới tôi và mời tôi tới nhiều đài truyền hình," ông nói. Để giữ đúng ngoại hình giống cố lãnh đạo Triều Tiên, ông Kim Young-Sik  đi uốn tóc cứ 3 tháng/lần và luôn theo dõi cẩn thận những thay đổi về gương mặt và hành vi của nguyên mẫu. Ông cũng phải thực hiện cả việc ăn kiêng khi cố lãnh đạo bị sụt cân theo sau lần bị đột quỵ hồi năm 2008. "Thời kỳ ông Kim Jong-Il còn trẻ, tôi thường sử dụng keo xịt tóc, nhưng sau khi ông ấy già đi và bắt đầu rụng tóc, tôi chẳng phải làm gì cả." Ông có 4 bộ đồ khác nhau làm theo phong cách của cố lãnh đạo, cùng với 5 đôi giày đồng bộ với chúng. "Trước kia, tôi thường phải mặc các bộ đồ này mỗi ngày, nhưng giờ tôi chỉ thi thoảng mới mặc chúng và chỉ trong lúc được đề nghị hóa trang thành Kim Jong-Il tại một sự kiện. Thật buồn khi tôi không thể mặc chúng nữa," ông Kim Young-Sik nói. Ông lấy làm tiếc vì chưa từng có cơ hội được gặp cố lãnh đạo Kim Jong-Il hay viếng thăm Triều Tiên. Giờ đây, khi con trai út ông Kim Jong-Il là Kim Jong-Un thay thế vai trò lãnh đạo Triều Tiên, người thủ vai cố lãnh đạo Kim Jong-Il nghĩ rằng đã tới lúc phải đứng sang một bên để nhường chỗ cho một thế hệ mới. "Tôi muốn tiếp tục diễn vai Kim Jong-Il, nhưng người ta sẽ tìm ra ai đó mới để thủ vai Jong-Un. Họ đã hỏi tôi rằng con trai tôi trông có giống Jong-Un hay không, nhưng nó không có chút nào giống ông ấy, nếu không tôi đã cho nó đi diễn thử,"  ông cho biết./.
Hoàng Long (AFP/TTXVN)

Tin cùng chuyên mục