Có 100.000 USD vẫn chết vì nghèo đói

Một người vô gia cư ở Hàn Quốc không thể rút tiền tiết kiệm cả đời của mình do không thể nhớ nổi tên thật của chính mình và đã phải chết trong nghèo khổ.

Một người vô gia cư ở Hàn Quốc không thể rút tiền tiết kiệm cả đời của mình do không thể nhớ nổi tên thật của chính mình và đã phải chết trong nghèo khổ.
 
Người đàn ông này, được cho là 56 tuổi, đã chết vì ung thư tháng trước, bỏ lại 128 triệu won (khoảng hơn 100.000 USD) trong tài khoản ngân hàng mở đầu năm 1993 với bí danh Na Hae-Dong.
 
Tài khoản này đã bị đóng băng cách đây vài tháng khi đạo luật cấm các tài khoản không phải là tên thật có hiệu lực. Tài khoản này vẫn được sử dụng nếu như chủ sở hữu chuyển sang tên thật.
 
Tuy nhiên, người đàn ông có bí danh Na này thậm chí không nhớ nổi tên thật của mình và phải thu nhặt sắt vụn và giấy vụn để kiếm sống qua ngày cùng với mơ ước sử dụng số tiền tiết kiệm trong tài khoản để mua một ngôi nhà./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục