Cô bé Australia mới 12 tuổi đã sắp làm mẹ

Cô bé mới 12 tuổi nhưng đã đem lòng yêu một cậu bé 15 tuổi, mang thai và sẽ sinh hạ một đứa con vào cuối năm nay. Chính quyền biết nhưng làm ngơ. Mẹ cô bé biết, nhưng vẫn cho phép cậu bé được chuyển tới ăn, ở và thậm chí "ngủ" cùng phòng với đứa con gái của mình khi nó mới tròn 11 tuổi.

Cô bé mới 12 tuổi nhưng đã đem lòng yêu một cậu bé 15 tuổi, mang thai và sẽ sinh hạ một đứa con vào cuối năm nay. Chính quyền biết nhưng làm ngơ. Mẹ cô bé biết, nhưng vẫn cho phép cậu bé được chuyển tới ăn, ở và thậm chí "ngủ" cùng phòng với đứa con gái của mình khi nó mới tròn 11 tuổi.
 
Chuyện lạ có thật xảy ra tại tiểu bang New South Wales (NSW) của Australia. Sự việc sẽ chẳng bị lộ nếu như cô bé (đã được giấu tên vì lý do riêng tư) không may "dính bầu" sau một năm tình nồng bên người bạn trai chỉ hơn mình 3 tuổi và đang ở độ tuổi vị thành niên kia. Bỗng dưng, cô được coi là sẽ trở thành bà mẹ trẻ tuổi nhất Australia và đang là tâm điểm bàn luận của báo chí.
 
Một năm trước đây, mẹ của cô bé chấp nhận cho bạn trai con mình được dọn tới ở cùng, mặc dù vấp phải sự phản đối của người cha. Ông này đã vài lần gọi đường dây nóng tới văn phòng Cộng đồng tiểu bang NSW (DoCS), tuy nhiên các nhân viên ở đây đã "bó tay" trước tình huống khó xử này.
 
Ngay sau khi các báo đăng rầm rộ thông tin trên, Bộ trưởng Dịch vụ Cộng đồng NSW, bà Linda Burney đã thừa nhận "những sai sót lớn" của cơ quan này. Bà cho rằng, trong trường hợp đó, đáng lẽ ra DoCS "nên can thiệp kịp thời" để không xảy ra hậu quả đáng tiếc trên.
 
Trong khi đó, cảnh sát cho biết họ cũng không có khả năng can thiệp vào chuyện rắc rối này vì cả hai đứa trẻ đều chưa qua tuổi vị thành niên. Nếu cậu bé kia đã qua tuổi 18, cảnh sát sẽ tiến hành điều tra do liên quan tới các yếu tố hình sự.
 
Khi bố cô bé phát hiện ra con mình có thai vào tháng 3/2009, ông đã tỏ ra hết sức tức giận và lo lắng bởi cô bé phải làm mẹ khi còn quá ít tuổi. Bên cạnh đó, ông cảm thấy bị xúc phạm nặng nề vì cách "xử lý," cũng như trách nhiệm của các cơ quan chính phủ Australia trong sự việc liên quan.
 
Tuy nhiên, làm thế nào để xử lý hậu quả? Các nhân viên của DoCS và Cơ quan y tế, giáo dục tiểu bang NSW đã phải phối hợp để giúp đỡ cô bé trên. Trong khi đó, một quan chức cảnh sát NSW cho biết vì hai đứa trẻ đều dưới tuổi được phép kết hôn và cô bé kia cho biết đã "đồng ý" có con với bạn trai, do đó không thể buộc cậu bé này vào tội "lạm dụng tình dục" được.
 
Thông tin chi tiết về cuộc sống và "vấn đề" của cô bé đã được trình lên cơ quan lập pháp tiểu bang NSW vào đầu tháng 6 vừa qua. Hiện nay, bà mẹ của cô bé đang bị buộc tham gia một khóa điều trị tâm lý từ tháng 3 và đích thân ông bố đã phải đưa con mình đi khám sức khỏe, cũng như đưa tới đồn cảnh sát để trình báo việc trót "mang thai."
 
Vụ việc chưa đi tới hồi kết, cô bé vẫn tiếp tục đi học và đảm nhận vai trò làm mẹ. Điều mà các cơ quan hữu trách cũng như gia đình hai đứa trẻ có thể làm được lúc này là chờ đón một đứa trẻ khác ra đời và chăm sóc cả hai mẹ con thật chu đáo, cẩn thận./.
 
Tuấn Anh/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục