Cố đô Huế mộng mơ “dữ dội” cùng RockStorm 2012

Tiếp tục hành trình xuyên Việt, RockStorm 2012 cuối tuần qua đã đổ bộ vào miền Trung với điểm đến là thành phố Huế xinh đẹp.
Tiếp tục hành trình xuyên Việt của mình, RockStorm 2012 cuối tuần qua đã đổ bộ vào miền Trung với điểm đến là thành phố Huế xinh đẹp.

Gần 7.500 khán giả đã có một đêm rock sôi động với sự xuất hiện của sáu ban nhạc rock hàng đầu: OringChains, Black Infinity, KOP, Ngũ Cung, Bức Tường và MicroWave.

[Cơn bão Rock Storm 2012 đổ bộ đến thành phố Huế]

Khoảng 7.500 khán giả đã có mặt tại sận vận động Tự Do vào tối 5/1/2013

Không khí náo nhiệt tràn ngập khu vực xung quanh cửa sân vận động Tự Do từ 16 giờ chiều. Đến giờ G, tất cả như bùng nổ với sự xuất hiện của các ban nhạc rock hàng đầu trên sân khấu. Sân vận động Tự Do nghiễm nhiên trở thành nơi “ồn ào” nhất thành phố Huế.


Khác với những trận mưa mọi năm, đêm 5/1 vừa rồi hoàn toàn không có một hạt mưa trong suốt 4 tiếng đồng hồ diễn ra bão rock. Một sự đền đáp cho những nỗ lực của MobiFone, đạo diễn Quốc Trung, êkíp sản xuất, các ban nhạc và cả những người hâm mộ rock.

Mở đầu chương trình, ban nhạc OringChains mang tới cho khán giả chất nhạc Alternative và Modern rock tươi mới. Khả năng khuấy động sân khấu của OringChains rất tuyệt với sự mạnh mẽ trong giọng hát của vocal Sơn “xì.” Với danh sách ban nhạc không quá đông đảo như ở Hà Nội, OringChains có nhiều hơn thời gian để trình diễn những sáng tác đã làm nên tên tuổi của ban nhạc như "Mặt Trời," "Wait," "Furious," "Xa""Khoảng Không."

OringChainsvới Alternative và Modern Rock nhanh chóng chinh phục khán giả
 
Tiếp lửa cho OringChains là Black Infinity, ban nhạc cuối cùng góp mặt trong một loạt các ca khúc khởi động của "bão" rock tại Huế. Khi 18+ không thể tiếp tục hành trình RockStorm vì lý do sức khỏe của vocal Quân “tây,” Black Infinity như một món quà đặc biệt mà Ban tổ chức dành tặng giới hâm mộ rock ở Huế.

Vocal Tiến Hưng và bassist Tiger Vũ luôn là những người tạo nên điểm nhấn trong những phần trình diễn của Black Infinity. Ban nhạc nhanh chóng ghi điểm với các giới hâm mộ rock ở xứ Huế với "The secret," "Lost Angels," "Heaven Downfall 666," "The secret II" hay bản ballad sâu lắng "You and I." Sau Huế, Black Infinity sẽ tiếp tục đồng hành cũng RockStorm ở tất cả các điểm đến còn lại của "bão" rock. Một thông tin sốt dẻo với những người hâm mộ rock ở Đà Nẵng.

 Bất ngờ mang tên Black Infinity không làm khán giả thất vọng

Vocal Tiến Hưng đầy vẻ quyến rũ trên sân khấu
Không khí tại sân vận động Tự Do tiếp tục được hâm nóng với sự xuất hiện của KOP. Modern Rock không hề bị lạc điệu với metal của Black Infinity. Khán giả nhanh chóng làm quen với những giai điệu sâu lắng mang đầy vẻ tự sự của KOP. Tuy việc di chuyển liên tục từ Hải Phòng, Hà Nội rồi vào đến Huế đã ảnh hưởng không ít tới sức khỏe nhưng K-Hau vẫn thể hiện rất thành công các ca khúc "Cột điện," "Vô cực," "Tạm là ngày hôm qua," "Em về giữa mênh mông đất trời""Totem sói."

  Ban nhạc trẻ KOP lần đầu tiên xuất hiện tại Huế
 
Sau khi phần trình diễn của KOP kết thúc, ông Nguyễn Đức Quân - Giám đốc chi nhánh MobiFone Huế, đại diên đơn vị tổ chức đã trao số toàn bộ số tiền bán vé lên tới 202 triệu đồng cho Quỹ phẫu thuật nụ cười (Operation Smile) và Quỹ Học sinh-Sinh viên nghèo hiếu học của Trung ương Đoàn. Sau đêm diễn thứ 3 tại Huế, tổng số tiền mà RockStorm thu được từ hoạt động bán vé để dành tặng hai quỹ từ thiện là 870 triệu đồng (Hải Phòng: 130 triệu đồng, Hà Nội: 564 triệu đồng và Huế: 202 triệu đồng).

Khi mà không khí cuồng nhiệt của khán giả đang có phần giảm nhiệt sau những phút giải lao giành thời gian cho những món quà của đơn vị tổ chức MobiFone thì Ngũ Cung đã mang lại cho họ sự thăng hoa tột bậc.

Khỏi phải bàn về kỹ thuật chơi nhạc của những Thắng “nháy,” Hùng Cường, Lê Đăng hay Hữu Vượng, chỉ cần giọng hát như “ma mị” của vocal Hoàng Hiệp cũng đủ khiến khán giả cuồng nhiệt hết cỡ.

Danh sách bài hát đa dạng kết hợp cả cũ và mới, không chỉ là những bái hát đã tạo nên tên tuổi Ngũ Cung như "Cướp vợ tục lệ người H’mông," "Đu Tiên" hay "Cao Nguyên Đá" mà họ cũng rất thành công ở những sáng tác mới như "Gió Bấc""18-23."

Ngẫu hứng đầy sáng tạo, vẫn với những màn solo độc đáo, Ngũ Cung thực sự đã chinh phục người hâm mộ rock ở Huế. Đặc biệt, với ca khúc "Gió Bấc," toàn bộ khán giả trên sân vận động Tự Do đã cùng Ngũ Cung đặt tay lên ngực, hướng về lá quốc kỳ trên sân khấu và hát vang “Tiến lên, cùng tiến lên, nước non Việt Nam ta, vững bền” cùng với niềm tự hào dân tộc.

Ngũ Cung tiếp tục chứng mình đẳng cấp của "Tứ trụ RockStorm"
Bức Tường, ban nhạc được yêu thích hàng đầu tại Huế một lần nữa là điểm nhấn của Rockstorm 2012.

Khi những ca khúc đã gắn liền với nhiều thế hệ rockfan được cất lên, không có một ai có mặt tại sân vận động Tự Do có thể đứng yên, ngay cả ekip thực hiện và đội ngũ an ninh. Một lần nữa, khán giả hát theo từng câu hát quen thuộc của "Ra Khơi," "Cây Bàng," "Con Số 0," "Bông Hồng Thủy Tinh" hay "Tâm Hồn Của Đá." Đây mới là lần đầu tiên trong suốt sự nghiệp âm nhạc dầy dạn của mình, Bức Tường biểu diễn trước các khán giả cố đô.

Trở lại sau một năm vắng mặt tại RockStorm 2011, Microwave và khán giả Huế rõ ràng vẫn có rất nhiều kỷ niệm đẹp.

Thay đổi trong đội hình và cách phối lại các sáng tác đã quen thuộc như "Ước Mơ," "Trái Tim Dũng Cảm," "Bay" hay "Chỉ Là Giấc Mơ," “Lò Vi Sóng” còn mang đến cho giới hâm mộ rock ở Huế sáng tác mới nhất mang tên "Say." Sau 3 tiếng đồng hồ cổ vũ hết mình nhưng các tín đồ của rock vẫn thừa sức hòa mình cùng ban nhạc vào "Tìm lại," bài hát được mong chờ nhất tại các kỳ RockStorm trước đây.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của nhà tổ chức MobiFone, bàn tay tài hoa của đạo diễn Quốc Trung cùng với một chút ưu ái của thời tiết, đêm RockStorm 2012 tại Huế đã khép lại đầy cảm xúc và thành công. Tạm biệt Huế, hẹn gặp lại tại Đà Nẵng.

Sau Huế, Rock Storm 2012 sẽ tiếp tục đốt cháy khán giả tại Đà Nẵng vào ngày 12/1/2013 tại sân vận động Quân khu 5. Các địa điểm tiếp theo là Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục