Cơ hội tiến xa của Becamex Bình Dương

Trong khi Becamex Bình Dương và Home United tỷ thí để giành chiến thắng thì nhiều khả năng đối thủ của họ là Điện lực Thái Lan sẽ “thừa nước đục thả câu” khi chỉ phải đấu với đội bóng yếu nhất bảng đến từ đảo quốc Maldives. Chính vì thế 3 điểm sẽ là mục tiêu tối thượng cho cả chủ nhà Becamex Bình Dương và đội khách Home United.

Trong khi Becamex Bình Dương và Home United tỷ thí để giành chiến thắng thì nhiều khả năng đối thủ của họ là Điện lực Thái Lan sẽ “thừa nước đục thả câu” khi chỉ phải đấu với đội bóng yếu nhất bảng đến từ đảo quốc Maldives. Chính vì thế 3 điểm sẽ là mục tiêu tối thượng cho cả chủ nhà Becamex Bình Dương và đội khách Home United.
 
“Nếu Home United thắng trận này thì chúng tôi sẽ giành ngay 1 vé vào vòng hai”, huấn luyện viên Narayanan Nair Sivaji của Home United nói trong buổi họp báo trước trận đấu. Đúng như vậy bởi đại biểu Singapore ở bảng H đang dẫn đầu với 9 điểm, cùng hiệu số bàn thắng bại là +5.

Nhưng quyền huấn luyện viên trưởng Nguyễn Minh Dũng của Becamex Bình Dương cũng không ngần ngại cho rằng đội bóng của ông có nhiều cơ hội trở thành đội bóng đầu tiên của Việt Nam lọt vào vòng 2 tại một giải đấu tầm châu lục, nếu thắng trận này. Cơ sở để ông Dũng tuyên bố như vậy bởi ở lượt đấu cuối cùng của vòng bảng vào ngày 19/5 tới, Becamex Bình Dương chỉ phải gặp đội bóng yếu nhất là Valencia của Maldives.
 
Nói là vậy nhưng thực hiện lại là chuyện khác, bởi khi còn tại vị trên chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội bóng đất Thủ, ông F. Vital cũng từng tuyên bố sẽ thắng trước Home United ngay tại sân Jalan Besar. Tuy nhiên, trên một mặt sân cỏ nhân tạo của đối phương, thầy trò ông huấn luyện viên người Bồ đã không thể có 1 điểm nào do bị dẫn trước 2 bàn, từ công của hậu vệ Jatan và tiền đạo Ludovick. Mãi đến cuối trận (phút 80) Kesley mới ghi được bàn thắng danh dự cho Becamex Bình Dương
 .
“Chúng tôi đánh giá Becamex Bình Dương là đội mạnh nhất bảng này. Việc đội chúng tôi giành chiến thắng và ghi được 2 bàn là do may mắn”, ông Sivaji đánh giá đối thủ một cách dè đặt, “chúng tôi cũng mới nghe tin Becamex Bình Dương thay huấn luyện viên trưỏng và sẽ vắng 3 cầu thủ, nhưng việc phải chơi trên sân khách là một khó khăn của Home United”. Tuy nhiên bất lợi duy nhất của Home United chỉ có vậy, trong khi lực lượng của họ là một phiên bản của “đội tuyển Singapore” với một loạt tên tuổi đã quá quen thuộc với khán giả Việt Nam như thủ môn L.Lewis, hậu vệ S.Subramani, tiền vệ Shi Jiayi, Itimi Dickson cùng sự trở lại của trung vệ Valery Hiek từng phải vắng mặt ở lượt đi do thẻ phạt.
 
Quả thật, trận này hàng thủ của Becamex Bình Dương lỏng ở hai cánh khi vắng các trụ cột như Hoàng Vương bên cánh trái (nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trận gặp Điện lực Thái Lan) và Quang Thanh phía bên cánh đối diện cùng Helio ở phía trên do cùng một nguyên nhân (đã nhận 2 thẻ vàng). Và mặc dù vị quyền huấn luyện viên trưởng của Becamex Bình Dương, Nguyễn Minh Dũng, đã có trận thắng đầu tay (trước Ximăng Công Thanh Thanh Hóa ở vòng 11 V-League cuối tuần qua ) nhưng việc lần đầu cầm quân tại một sân chơi cấp châu lục sẽ là một sức ép khó gỡ bỏ, nhất là khi mục tiêu đặt ra rằng phải nắm lấy cơ hội đi tiếp vào vòng 2 của khi nó đã khá sáng sủa.
 
Có thể, cuộc chơi của Bình Dương sẽ chưa được định đoạt ngay trong chiều nay. Họ còn phải chờ, còn phải thấp thỏm chờ đợi. /.
 
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục