Có một con đường Hà Nội do nhân dân đặt tên

Hà Nội giờ đã có một con đường do nhân dân đặt tên - Con đường gốm sứ, xóa đi hình ảnh bờ đê cũ và lấp lánh như đá quý về đêm.
Ngày 5/10, Con đường gốm sứ ven sông Hồng (Hà Nội) đã chính thức khánh thành. Hà Nội giờ đã có một con đường do nhân dân đặt tên và có thêm một địa chỉ văn hóa, du lịch, góp phần thu hút du khách đến với Thủ đô.

Thực ra Con đường gốm sứ không đúng theo nghĩa đen là một con đường. Đó là một bức tranh gốm được gắn lên bờ đê ven sông Hồng. Thế nhưng với người dân Hà Nội, từ cách đây hơn ba năm, khi những viên gạch gốm sứ đầu tiên được gắn lên những mảng tường bêtông xám xịt, cũ kỹ và tạo nên những bức tranh nghệ thuật thì Con đường gốm sứ đã trở thành một địa danh thân thuộc, như những con đường khác trong lòng thành phố.

Và mặc nhiên với hầu hết người dân, Hà Nội giờ đã có thêm một con đường do nhân dân tự đặt tên - Con đường gốm sứ. Con đường đã trở thành niềm tự hào của họ.

Những buối tối trong dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, nhiều du khách đã ngỡ ngàng khi được chiêm ngưỡng và chụp ảnh kỷ niệm trên Con đường gốm sứ. Bức tranh gốm có 21 trường đoạn theo các chủ đề: tôn vinh di sản nghệ thuật của cha ông thông qua ngôn ngữ của các họa tiết hoa văn theo dòng chảy lịch sử từ Đông Sơn qua Lý, Trần, Lê, Nguyễn.

Con đường còn tái hiện các hoa văn đặc trưng và tiêu biểu trên thổ cẩm; tranh gốm của các em thiếu nhi Việt Nam và quốc tế với chủ đề Hà Nội - thành phố vì hòa bình; tranh đương đại của các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế...

Bức tranh đặc biệt này được tạo bởi vô số những mảnh sứ nhiều màu ghép lại nên con đường này trở nên tuyệt đẹp về đêm. Do men sứ bắt và hắt ánh sáng rất đẹp. Nhiều người dân đã trầm trồ: Ban ngày con đường này là con đường sứ đa sắc, còn buổi tối thì đây là con đường đá quý sáng lấp lánh.

Không chỉ đẹp, Con đường gốm sứ còn là kết tinh của tình yêu, của tình đoàn kết khi nhiều nghệ sĩ từ Hungary, Mexico, Brazil, Achentina, Mỹ, Đài Loan, Croatia... đã gửi về Hà Nội những viên gạch nghệ thuật để chào mừng “thành phố vì hòa bình” tròn nghìn năm tuổi.

Đặc biệt, lần đầu tiên Hà Nội có một con đường được đưa ghi tên trong kỷ lục Guiness. Với chiều dài gần 4km với tổng diện tích 7.000m2, kéo dài từ cửa khẩu An Dương đến Tân Ấp (Hà Nội), con đường gốm sứ ven sông Hồng vừa được tổ chức UNESCO công nhận dài nhất thế giới, đạt kỷ lục Guiness.

Đây thực sự là một công trình nghệ thuật mang dấu ấn dài lâu, đánh dấu ngày Thăng Long - Hà Nội tròn 1.000 tuổi.

Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui, niềm tự hào, người dân Hà Nội không khỏi băn khoăn khi đi bên con đường những ngày này là giá như về sau con đường vẫn sáng lấp lánh như hiện nay. Bởi ai cũng biết rằng men sứ rất cần "chăm sóc" bằng luôn lau sạch mới sáng đẹp được. Thế nên nhiều người e rằng nằm bên đường, lại ở vị trí chân đê, những bức tranh sứ sẽ khó giữ gìn được vẻ đẹp như ngày đầu mới khai trương ./.

Nguyễn Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục