Cố vấn thân cận của Rupert Murdoch bị điều tra

Đích thân trùm truyền thông Murdoch phải bay tới Anh để hợp tác với cơ quan điều tra, còn trợ lý thân cận của ông sẽ bị thẩm vấn.

Nhà Murdoch đã cho đóng cửa tờ báo 168 tuổi News of the World (NoW), song những vấn đề xung quanh vụ bê bối nghe lén điện thoại không vì thế mà được khép lại.

Ngày hôm qua, đích thân trùm truyền thông Rupert Murdoch, Chủ tịch đồng thời là giám đốc điều hành của tập đoàn truyền thông News Corporation đã phải bay tới Anh để hợp tác với cơ quan điều tra.

Liên quan tới vụ việc này, người trợ lý lâu năm và là cố vấn thân cận nhất của ông Murdoch là Les Hinton sẽ phải trả lời nhiều câu hỏi về bản báo cáo nội bộ của News International (NI – một chi nhánh của News Corp, là công ty mẹ của NoW cũng như nhiều ấn phẩm khác như The Sun, The Times) năm 2007, trong đó chứa đựng nhiều bằng chứng về vụ nghe lén, nhiều hơn so với những gì đã được công bố trước đây.

Theo thông tin của tờ Guardian, Hinton là một trong năm thành viên ban điều hành của NI đã được tiếp cận với bản báo cáo trên. Tổng biên tập của NoW, Colin Myler cùng chuyên gia pháp lý của tờ báo, Tom Crone cũng được cho là đã biết về bản báo cáo đó. Một nhân vật có liên quan khác là Rebecah Brooks, trợ lý thân cận của ông trùm Murdoch, lúc ấy đang là biên tập viên của tờ The Sun.

Hinton đã làm trợ lý cho ông trùm Murdoch trong suốt 52 năm, điều hành NI suốt một thời gian dài, trước khi nhường lại vị trí cho James Murdoch, người được cho là không biết về bản báo cáo nội bộ năm 2007 mãi cho tới gần đây.

Cuộc điều tra của NI được bắt đầu sau khi Clive Goodman, cựu biên tập viên chuyên về đề tài Hoàng gia của NoW cùng với thám tử tư Glenn Mulcaire bị bắt vì tội xâm nhập điện thoại của các phụ tá cho Hoàng tử William và Harry năm 2007. Cuộc điều tra này được tiến hành với sự giúp đỡ của các luật sư từ văn phòng Harbottle & Lewis. Người đứng đầu cuộc điều tra là giám đốc pháp lý của NI Jon Chapman, cho tới khi ông này rời khỏi công ty.


Rupert Murdoch và Les Hinton (trái) năm 2005 (Nguồn: Guardian)

Khi đó, người điều hành của Harbottle & Lewis, Lawrence Abramson đã gửi công văn tới cho Chapman nói rằng không tìm thấy điều gì bất thường trong các thư điện tử gửi trong nội bộ NI. Công văn kết luật: “Chúng tôi không phát hiện những bằng chứng cho thấy tổng biên tập Andy Coulson, phó tổng biên tập Neil Wallis và trưởng ban biên tập Ian Edmondson đã ủng hộ những việc làm sai trái của Clive Goodman.”

Hôm cuối tuần trước thì Andy Coulson cũng đã bị bắt để phục vụ công tác điều tra. Ông này đã giữ chức tổng biên tập của NoW trong thời gian diễn ra vụ bê bối nghe lén, sau đó được chỉ định làm giám đốc truyền thông cho Thủ tướng Anh David Cameron, một quyết định ảnh hưởng rất xấu tới uy tín của ông Cameron.

Vụ bê bối nghe lén của tờ NoW không chỉ khiến các quan chức của NI và News Corp phải lao đao mà cả cơ quan cảnh sát Anh cũng liên đới trách nhiệm. Ngày hôm qua thì Sir Paul Stephenson, người đứng đầu sở cảnh sát Metropolitan đã phải lên tiếng xin lỗi vì không làm tốt trong công tác điều tra.

Việc các biên tập viên của NoW tiến hành nghe lén điện thoại của hàng ngàn người, trong đó có cả thân nhân của các binh sĩ Anh tử trận tại Afghanistan và Iraq, cũng như nạn nhân của các vụ giết người, không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật, mà còn vi phạm đạo đức báo chí cũng như các chuẩn mực xã hội. Vụ việc đã khiến dư luận nước Anh hết sức phẫn nộ và có thể làm dấy lên một cuộc “chỉnh huấn” đối với các tờ báo lá cải ở nước này.

News of the World là tờ tuần báo có lịch sử 168 năm, chuyên về các mảng đề tài bê bối của người nổi tiếng, các vụ án giết người cũng như các vấn đề liên quan tới tình dục. Đối tượng chủ yếu của tờ báo là tầng lớp bình dân. Những năm 1950, báo có lượng phát hành lên tới 9 triệu bản mỗi kỳ. Trước khi đình bản thì lượng phát hành của báo là vào khoảng 2,7 triệu bản mỗi kỳ. Riêng số cuối cùng, ra ngày 10/7 có lượng phát hành lên đến 5 triệu bản./.

 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục