Con Bạc Hy Lai phá vỡ im lặng về phiên tòa xử cha

Bạc Qua Qua nói rằng phiên tòa xử bố mình không có ý nghĩa về đạo đức nếu như đằng sau đó là thỏa thuận nhằm đảm bảo an toàn cho con.
Con trai của chính trị gia Trung Quốc thất sủng Bạc Hy Lai là Bạc Qua Qua hôm 20/8 đã lên tiếng sau nhiều tháng im lặng khi nói phiên tòa sắp tới xử cha mình không có “ý nghĩa về đạo đức,” nếu như đằng sau đó là những thỏa thuận giữa chính quyền với bố mẹ ông đảm bảo an toàn cho con trai. Bạc Qua Qua (25 tuổi) nói với báo Mỹ The New York Times rằng ông không được liên lạc với bố và mẹ, người bị kết án sát nhân vào năm ngoái, trong suốt 18 tháng qua. “Tôi chỉ biết mơ hồ về những điều kiện giam giữ họ và những khổ ải mà họ phải trải qua,” ông nói trong một tuyên bố đăng trên trang web của tờ báo. Ông Bạc Hy Lai, cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh, dự kiến sẽ ra tòa ngày thứ Năm 22/8 với các tội danh tham nhũng, nhận hối lộ và lạm dụng quyền lực. Báo chí nói mẹ Bạc Qua Qua, bà Cốc Khai Lai, sẽ ra làm chứng trong phiên tòa xử chồng với điều kiện tương lai con trai bà được bảo đảm và ông Bạc Hy Lai cũng chịu áp lực tương tự phải hợp tác với nhà chức trách. Bạc Qua Qua nói trong tuyên bố: “Nếu sự an toàn của tôi được đưa ra mặc cả với bố mẹ tôi, thì phán quyết rõ ràng không có ý nghĩa về đạo đức”. Bạc Qua Qua kêu gọi để bố mình “có cơ hội trả lời những kẻ chỉ trích và tự bào chữa mà không có bất kỳ hạn chế nào” trong phiên tòa dự kiến diễn ra ở tỉnh miền đông Sơn Đông.
Con Bạc Hy Lai phá vỡ im lặng về phiên tòa xử cha ảnh 1
Bà Cốc Khai Lai có thể ra làm chứng ở phiên tòa xử chồng vào ngày 22/8 (Nguồn: CCTV)
Những nhận xét của Bạc Qua Qua là thông tin công khai đầu tiên của nhân vật này với báo chí kể từ khi lên tiếng vào tháng 9 năm ngoái rằng những cáo buộc nhắm vào bố mình “thật khó tin”. Bạc Qua Qua hiện đang sống ở Mỹ và sắp bắt đầu theo học luật ở Đại học Columbia ở New York./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục