Con gái Michael Jackson suy sụp sau cái chết của bố

Sau khi ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson qua đời, cô con gái Paris, 15 tuổi, đã bị suy sụp nặng và nhiều lần đã tìm đến cái chết.
Sau khi ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson qua đời năm 2009 do sử dụng loại thuốc gây mê cực mạnh propofol cùng nhiều loại thuốc an thần khác, cô con gái Paris, 15 tuổi, đã bị suy sụp nặng và nhiều lần đã tìm đến cái chết.

Người vợ cũ của ông hoàng nhạc Pop, Debbie Rowe ngày 15/8 đã nghẹn ngào nói ra điều này tại Tại tòa án tối cao Los Angeles.

Trả lời thẩm phán về những câu hỏi liên quan đến vụ tự tử bất thành gần đây của cô con gái Paris, Rowe nức nở cho biết: "Cái chết của Michael Jackson khiến Paris bị suy sụp hoàn toàn. Con bé không còn cảm nhận được cuộc sống, nhiều lần muốn tự tử. Bố của Paris đã chết và giờ đây tôi lại gần như mất đi đứa con gái thân yêu của mình".

Cuộc hôn nhân giữa Rowe và chàng ca sĩ của những giai điệu bất hủ như "Beat It", "Thriller", "Black or White", "We Are The World"..., chỉ kéo dài từ 1996 đến năm 1999 và có hai đứa con chung là Paris và anh trai Prince, 16 tuổi. Sau khi Michael Jackson qua đời, Rowe vẫn không nhận được quyền chăm sóc các con, Paris và Prince hiện ở cùng bà nội Katherine Jackson.

Rowe xuất hiện trước tại tòa với tư cách là nhân chứng trong vụ kiện của gia đình với Công ty AEG Live, đơn vị tổ chức chương trình This is it đúng thời điểm ông vua nhạc pop qua đời năm 2009. Trả lời các câu hỏi của thẩm phán, bà Rowe vẫn khẳng định các bác sĩ không chữa trị cho hết lòng Jackson và còn lợi dụng nỗi sợ đau của ngôi sao nhạc Pop này.

[Con gái 15 tuổi của vua Pop Michael Jackson tự tử]


Rowe cho biết bà đã lo lắng về đơn thuốc của Jackson từ những năm 1990 sau khi ông phải trải qua những đợt trị liệu bằng thuốc. Jackson không thích các đơn thuốc làm ông có cảm giác mất kiểm soát. Jackson thậm chí còn sợ mất ngủ hơn sợ chết vì ông không thể biểu diễn mà không ngủ được chút nào.

Nguyên đơn của vụ kiện này là bà Katherine và các con của Michael Jackson. Bà Katherine yêu cầu AEG Live bồi thường hàng tỷ USD vì cho rằng nhà tổ chức đặt lợi nhuận lên trên sức khỏe của vua nhạc pop dẫn đến cái chết đột ngột. Tuy nhiên, Công ty AEG Live cho biết họ không thuê bác sĩ Murray và lập luận Michael Jackson đã nghiện hút nhiều năm trước khi ký hợp đồng với họ./.

An Nhân (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục