Con trai "chết lặng" thấy bố treo cổ, mẹ chết trong phòng ngủ

Cậu con trai 10 tuổi bàng hoàng khi nhìn thấy bố chết trong tư thế treo cổ trong nhà và mẹ chết trong phòng ngủ.
Con trai "chết lặng" thấy bố treo cổ, mẹ chết trong phòng ngủ ảnh 1 Hiện trường đang được các cơ quan chức năng phong tỏa. (Ảnh: Huyền Trang/TTXVN)

Đến khoảng 15 giờ ngày 11/3, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra vụ án mạng làm hai vợ chồng chết tại nhà riêng trên đường DJ4, thuộc khu phố 3B, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Hai nạn nhân là vợ chồng anh Hà Đức Gương (sinh năm 1975, quê Ninh Bình) và chị Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1983, quê Nam Định).

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, con trai của nạn nhân (10 tuổi) phát hiện thấy bố chết trong tư thế treo cổ trong nhà và mẹ chết trong phòng ngủ. Thấy vậy, đứa con đã mở cửa gọi hàng xóm đến cứu giúp, nhưng do treo trên không trung quá lâu nên người đàn ông đã tử vong trước đó.

Ngay sau đó người dân đã báo cơ quan chức năng đến hiện trường để xử lý vụ việc.

Đôi vợ chồng này mới chuyển về đây sinh sống chưa lâu và có với nhau hai người con. Sự việc xảy ra khiến ngườ dân xung quanh đây rất bàng hoàng.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang niêm phong hiện trường để tìm ra nguyên nhân vụ việc./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục