Công an Hà Nội tìm được người nhà cho cậu bé Mường bị lạc

Trong lúc làm nhiệm vụ, các chiến sỹ Đội Cảnh sát giao thông số 2 phát hiện một cậu bé người Mường bị lạc đường và đã liên lạc thành công với gia đình em.
Công an Hà Nội tìm được người nhà cho cậu bé Mường bị lạc ảnh 1Em Đại tại trụ sở Đội Cảnh sát giao thông số 2 tối 7/5.  (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong lúc đang làm nhiệm vụ, các chiến sỹ Đội Cảnh sát giao thông số 2 đã phát hiện một cậu bé người Mường bị lạc đường. Sau nhiều nỗ lực, các cán bộ đã liên lạc thành công với người thân cậu bé.

Vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 7/5, trong khi đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Cầu Giấy, Hà Nội, Thượng sỹ Đặng Quốc Huy (Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội) nhận được tin báo từ một số người dân về việc họ phát hiện một cậu bé bị lạc đường.

Ngay lập tức, Thượng sỹ Huy đã tiếp cận và được biết cậu bé có tên Nguyễn Văn Đại (sinh năm 2000, trú tại xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn, Hòa Bình là người Mường) đã bị lạc đường khoảng 2 ngày nay.

Vào thời điểm đó, Đại tỏ ra sợ hãi và không thể nhớ được số điện thoại cũng như địa chỉ gia đình. Thượng sỹ Đặng Quốc Huy đã xin ý kiến và chỉ đạo của chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông số 2 để đưa Đại về trụ sở.

Tại đây, sau khi được ăn uống và trấn tĩnh, Đại cho hay, vào trưa ngày 6/5, em được một người anh họ rủ xuống thị trấn Tế Tiêu, huyện Mỹ Đức, Hà Nội chơi. Tới chiều tối, Đại bị lạc. Em có nhờ một thanh niên cho đi nhờ xe về nhà. Tuy nhiên, Đại lại được đưa đến bến xe ở trung tâm Hà Nội rồi bị bỏ lại. Rất may, một người tốt bụng đã đồng ý cho em về nhà để ngủ qua đêm.

Tới sáng 7/5, Đại lại lang thang để tìm người giúp đỡ thì gặp được lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội.

Trung úy Trần Xuân Quỳnh, thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 2 cho hay: “Do cậu bé người Mường này không nhớ được số điện thoại cũng như địa chỉ cụ thể của gia đình đã khiến tôi và các anh em trong đội rất vất vả để liên lạc với gia đình cậu bé.

Chúng tôi phải nhờ đến sự trợ giúp của Công an huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình thì mới liên lạc được với bố mẹ cháu bé. Qua điện thoại, bố mẹ cậu bé nói, do hoàn cảnh khó khăn, đường khó đi lại trong đêm tối nên họ đã nhờ chúng tôi chăm sóc Đại, sáng hôm sau sẽ đến đón về”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục