Công an Hải Phòng phá thành công một vụ án mạng bí ẩn

Mặc dù hiện trường vụ án không để lại nhiều dấu vết nhưng công an Hải Phòng vẫn điều tra thành công cái chết bí ẩn của anh Trần Văn Quý.

Mặc dù không nhận được sự hợp tác của người nhà nạn nhân và hiện trường vụ án không để lại nhiều dấu vết khiến công an địa phương nhận định là tai nạn giao thông thông thường, song bằng biện pháp nghiệp vụ và tinh thần kiên quyết đấu tranh tội phạm, lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng đã nhanh chóng phá thành công vụ án tưởng chừng đi vào ngõ cụt.

Ngày 6/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Hải Phòng cho biết đã khởi tố 4 đối tượng liên quan đến cái chết của anh Trần Văn Quý (sinh năm 1974, trú tại Lương Khê 1, phường Tràng Cát, quận Hải An, Hải Phòng).

Sáng sớm ngày 24/5, sau khi nhận được thông báo của nhân dân, Công an phường Nam Hải, quận Hải An đã phát hiện anh Quý nằm trước cửa một gia đình bên cạnh chiếc xe và một vũng máu. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng đã qua đời lúc 18 giờ 10 phút. Sau đó gia đình đã đề nghị nhận thi thể anh Quý về mai táng, đề nghị không mổ khám nghiệm tử thi và không khởi kiện bất cứ điều gì liên quan đến vụ việc.

Qua kết quả điều tra, công an địa phương nhận định đây chỉ là một vụ tai nạn giao thông. Tuy nhiên khi cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố vào cuộc, qua khám nghiệm tử thi, khám nghiệm phương tiện là chiếc xe máy của anh Quý đã cho thấy dấu hiệu nghi vấn là một vụ án mạng. Từ nhận định đó, với tinh thần đấu tranh quyết tìm ra sự thật, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ dần làm sáng tỏ sự việc.

Kết quả điều tra cho thấy khoảng 22 giờ 30 phút ngày 23/5, tại quán nước số 1029 đường Ngô Gia Tự, phường Đằng Hải (chủ quán là Phạm Văn Mý, sinh năm 1967), anh Quý đã có mâu thuẫn với Lương Xuân Khánh (sinh năm 1983, thường trú tại Hà Nội), Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1980) và Lương Văn Thắng (sinh năm 1981) cùng ở tại Đằng Hải, quận Hải An, Hải Phòng. Mặc dù được can ngăn nhưng song sau đó Quý đã về nhà mượn dao và quay lại quán gặp ba đối tượng trên. Tại quán, Khánh đã dùng gậy đánh hai phát vào mặt và đầu Quý làm Quý ngã gục. Sau đó Thắng cầm gậy gỗ đánh tiếp 2 nhát vào mặt vào đầu Quý. Lúc này Dũng từ quán cầm dao chạy ra nhưng thấy Quý nằm gục nên không đánh Quý.

Từ kết quả điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án và khởi tố đối tượng Khánh và Thắng tội giết người; khởi tố Dũng và Mý tội không tố giác tội phạm.

Đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Hải Phòng cho biết: Quý là đối tượng nghiện ma túy, không có vợ con, bố mẹ đã mất, đang ở một mình trong căn nhà gần như bỏ hoang không có nhiều mối liên hệ với xã hội. Song với nghiệp vụ điều tra, lực lượng cảnh sát điều tra đã xác định đây là vụ án mạng cần được điều tra làm rõ. Qua vụ án, một lần nữa khẳng định nguồn tin từ nhân dân luôn là sự hỗ trợ quan trọng cho lực lượng chức năng phá án, bảo đảm an ninh trật tự xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục