Công bố những bức ảnh "độc" về Hoàng gia Anh

Một bức ảnh thời thơ ấu của Thái tử Charles và công chúa Anne bị vùi trong cát, ở giữa là con chó yêu thích của Nữ hoàng vừa được công bố.
Một loạt các đoạn phim do Nữ hoàng tự quay tại nhà sẽ được chiếu cho công chúng xem lần đầu vào ngày thứ Sáu, qua đó mang tới phần nào hình ảnh cuộc sống phía sau cung điện Buckingham và một phần mềm mại hơn của gia đình hoàng gia Anh.

Các đoạn phim không chính thức sẽ được chiếu vào tối thứ Sáu, nằm trong một phim tài liệu do Thái tử Charles tự thực hiện để mừng 60 năm cầm quyền của mẹ.

Thái tử đã kể lại với kênh truyền hình BBC TV rằng mẹ mình đã đội vương miện ở nhà trước lễ đăng quang hồi năm 1953 để làm quen với sức nặng của nó.

"Tôi nhớ đã thấy mẹ đi tới, khi lũ trẻ chúng tôi đang tắm, đầu bà đội vương miện để tập dượt. Trông hình ảnh ấy khá buồn cười".

Các đoạn phim, phần lớn do Nữ hoàng hoặc chồng, Quận công Philip, tự quay, gồm cảnh bà trở về nhà sau lễ đăng quang. Bà đã đứng tạo dáng để chụp ảnh chính thức trong lúc chăm sóc con cái và Thái tử Charles bình luận trong phim tài liệu rằng bà đã có "tư thế đĩnh đạc đáng kinh ngạc".

Các đoạn phim trích từ năm 1957 cho thấy Charles và em gái, Công chúa Anne, tại bãi biển ở Norfolk, Đông England. Cả hai bị chôn trong cát, ngập tới cổ, trong khi con chó corgi của hoàng gia nằm giữa họ.

Các đoạn phim khác cho thấy hai thành viên trẻ của hoàng tộc đang chơi đùa trong các đụn cát cùng cha, sau đó các Hoàng tử Edward và Andrew cũng tham gia cuộcc hơi.

Một đoạn phim quay trong vòng một năm sau khi Charles sinh vào năm 1948 cho thấy mẹ ông đang đùa nghịch với ông và còn giúp ông tập đi. Hình ảnh này trái ngược với cung cách nghiêm nghị và chính thống vẫn thường gắn với những người cao tuổi trong hoàng gia Anh.

"Mẹ tôi rất tự hào về gia đình, từ việc là một bà mẹ trẻ và giờ là cụ những hai lần" - Charles thuyết minh.
Ông cũng tỏ lòng biết ơn tới các công việc bà đã làm khi là Nữ hoàng.

"Tôi nghĩ rằng sự thực mẹ tôi thường xuyên hiện diện đã mang tới cảm giác về một sự tiếp diễn có tính liên tục, trong thời đại có những biến động khổng lồ suốt 60 năm qua" - ông nói.

Đoạn phim được công bố trước 4 ngày nghỉ lễ của Anh để mừng sự kiện 60 năm cầm quyền, với rất nhiều sự kiện như lễ diễu hành của 1.000 con tàu thuyền các loại trên sông Thames vào ngày Chủ Nhật.

Lãnh đạo các đảng chính trị lớn ở Anh cũng đã thể hiện lòng biết ơn với Nữ hoàng hôm thứ Sáu, trong khi Tổng Giám mục toàn Anh Rowan Williams đã ghi lại một đoạn video trong đó một nói: "Tôi chẳng có bất kỳ liên hệ nào với hoàng gia trước khi đảm nhận công việc này. Tôi không biết chuyện gì sẽ tới, thực sự là vậy. Nhưng tôi đã thấy Nữ hoàng là người thân thiện, thân mật và hết sức hóm hỉnh trong cuộc sống riêng tư. Và không phải ai cũng biết bà có khả năng hài hước đến thế nào...Tôi nghĩ đất nước chúng ta đã vô cùng may mắn khi có một con người với cá tính như vậy ngồi ghế lãnh đạo"./.
 
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục