Công chức thời lạm phát

Công chức đang loay hoay đối phó với lạm phát

Công chức vốn đã sống khó khăn với đồng lương, nay càng khó hơn do giá tăng cao, họ loay hoay cắt giảm chi tiêu, tìm việc làm thêm.
Mặc dù đã tiên liệu trước những hệ lụy từ việc tăng giá xăng, giá điện xong đại bộ phận công chức đều cảm thấy bị…choáng ngợp trước sức ép từ việc các sản phẩm tiêu dùng hàng ngày tăng giá một cách chóng mặt. Sức ép đó ngày càng lớn và đang đè nặng lên những đồng lương ít ỏi của họ. Có thể nói một “cơn bão” giá mạnh nhất từ trước tới nay đang hình thành và tấn công mạnh vào đời sống của giới công chức.

Bà ngoại trở thành…osin

“Tối hôm qua, hai vợ chồng tôi đã phải ngồi tính toán lại các khoản chi phí hàng ngày, cái gì cần, cái gì không cần đều được kê ra rất đầy đủ và rõ ràng.” Chị Hiền ở Đội Cấn – Ba Đình kể.

Chị tâm sự giờ ra ngoài chợ hỏi cái gì cũng thấy tăng giá hơn mọi ngày từ 5.000 đến 10.000. Mọi khi cầm hơn 100 nghìn đi chợ là có thể mua sắm khá tươm cho bữa cơm gia đình thì nay chẳng thấm vào đâu.

Hàng tháng tiền thuê người giúp việc cũng hết 1,5 triệu đồng, tiền thuê xe ôm đưa đón thằng lớn cũng hết 500 ngàn đồng, tiền sữa cho đứa con nhỏ khoảng 1,5 triệu đồng, cùng với đó là tiền sinh hoạt hàng ngày, tiền đóng học cho con, tiền điện, tiền nước,…cũng vừa khít khoản thu nhập 7 triệu đồng của hai vợ chồng.

Sau khi hai vợ chồng bàn đi tính lại đã đi đến quyết định sẽ không thuê người giúp việc nữa. Việc chăm sóc con cái, dọn dẹp nhà cửa sẽ do hai vợ chồng đảm nhận. Đứa con trai lớn đang học lớp một sẽ do anh đưa đón thay vì thuê xe ôm như mọi khi, còn đứa nhỏ năm nay 18 tháng tuổi thì nay trăm sự anh chị xin nhờ…bà ngoại.

Chị bảo cũng may bà ngoại mới nghỉ hưu, lại ở chỗ chị làm nên cũng thuận lợi. Biết được hoàn cảnh của vợ chồng chị nên bà cũng vui vẻ nhận lời làm "osin không lương" cho anh chị.

Đồng cảm với chị em phụ nữ, anh Hùng – cán bộ của Công ty cổ phần xây dựng TNP chia sẻ: "Trước đây, buổi trưa tôi thường cùng một vài người bạn tụ tập đi uống bia, giờ thì cũng phải cai dần thôi anh ạ! Tiền xăng, tiền điện, tiền nước, tiền sinh hoạt cứ tăng theo từng ngày thế này thì lấy đâu ra tiền cơ chứ!"

Đổ xô đi tìm việc làm thêm

Trong những cuộc trao đổi với giới công chức, như chị Hiền, anh Hùng..., tôi nhận thấy sự trăn trở lo toan vì giải pháp giảm thiểu chi phí trong gia đình, cai không uống bia... cũng chỉ có thể là nhất thời mà thôi. Lúc khỏe mạnh thì đã đành, còn khi ốm đau thì sẽ như thế nào? Trong khi các khoản chi phí chăm sóc, học hành cho con cái… đang trực ùa theo "cơn bão" giá?...

Bởi vậy, không ít công chức còn kết hợp giải pháp tìm việc làm thêm để tăng thu nhập cho gia đình và nhằm ứng phó với khó khăn do giá cả hiện nay.

Một hướng dẫn viên du lịch tên Vân cho biết chị đang phải nhờ người quen ở một công ty dịch thuật nhận việc về nhà để làm thêm kiếm chút thu nhập trang trải cho các khoản chi phí hàng ngày.

Dù công việc của một hướng dẫn viên du lịch cho các đoàn khách quốc tế phải đi suốt ngày, nhưng tình hình giá cả tăng cao khiến chị phải tận dụng nốt thời gian nghỉ ngơi buổi tối để làm thêm.

Theo tìm hiểu của chúng tôi tại một số trung tâm môi giới việc làm ở khu vực Cầu Giấy, Ba Đình thì lượng khách là công chức, viên chức có nhu cầu tìm việc làm thêm vào buổi tối đang tăng cao.

Anh Dũng, nhân viên môi giới việc làm của một công ty trên đường Nguyễn Phong Sắc, cho biết từ vài ngày nay, trung tâm của anh nhận được rất nhiều yêu cầu giới thiệu việc làm thêm vào buổi tối, trong đó, có không ít người là cán bộ, công chức nhà nước./.

(Thanh Ngọc/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục