Costa Rica-Hy Lạp: Chỉ một câu chuyện cổ tích được kể tiếp

Trước khi trái bóng Brazuca lăn, thật khó hình dung sẽ có một cuộc đối đầu giữa hai đội bóng bị đánh giá là yếu ở vòng 1/8 World Cup 2014.
Costa Rica-Hy Lạp: Chỉ một câu chuyện cổ tích được kể tiếp ảnh 1Căp đấu Costa Rica và Hy Lạp hứa hẹn tạo ra nhiều bất ngờ. (Nguồn: livetipsportal)

Costa Rica và Hy Lạp. Trước khi trái bóng Brazuca lăn, thật khó hình dung sẽ có một cuộc đối đầu như vậy ở vòng 1/8 World Cup 2014 và một trong hai cái tên đó sẽ góp mặt ở tứ kết. Ít người tin rằng họ lại tiến xa được đến thế. Nhưng giờ đây, câu chuyện cổ tích Costa Rica hay thần thoại Hy Lạp sẽ phải đặt dấu chấm hết?

Cho đến giờ, ấn tượng lớn hơn đang thuộc về đại diện đến từ Trung Mỹ. Rơi vào bảng D "tử thần" nhưng chính Costa Rica mới là đội ngạo nghễ đứng đầu, vượt trên ba cựu Vương Uruguay, Italy và Anh. Trong khi đó ở bảng C, Hy Lạp giành tấm vé nghẹt thở bằng chiến thắng 2-1 ở phút cuối trước Cote d'Ivoire trong lượt trận cuối. Nhưng ngoài ngạc nhiên về những thành tích này, cách hai đội thể hiện cũng gây bất ngờ không nhỏ.

Từ lâu, Costa Rica được biết đến như một bóng dựa nhiều vào một số cá nhân xuất sắc. Song ở World Cup 2014, qua những chiến thắng vang dội trước Uruguay và Italy, họ lại phô bày hình ảnh khác. Đó là một tập thể gắn kết mạnh mẽ, rất kỷ luật trong phòng ngự, phản công bằng tốc độ. Joel Campbell là cái tên sáng nhất với những bàn thắng quyết định, nhưng ấn tượng hơn cả là cách thức Costa Rica vận hành khá hoàn hảo. Rõ ràng đây là một đội bóng không "dựa hơi" vào ngôi sao nào mà tiến bước bằng sức mạnh tập thể.

Trong khi đó, Hy Lạp quá khứ lừng danh với phong cách phòng ngự chặt chẽ theo trường phái "catenaccio." Thế nhưng lần này họ mang đến Brazil một bộ mặt khác. Phòng thủ khá tệ, điển hình như trận mở màn thua 0-3 trước Colombia. Ngược lại, tấn công khá sắc và các cầu thủ sẵn sàng dâng lên phía trước hơn những thế hệ trước đây. Dù chỉ có hai bàn sau vòng bảng nhưng chiến thắng nghẹt thở trước Cote d'Ivoire cho thấy khi cần thiết, Hy Lạp cũng biết cách cháy hết mình.

Nhưng chắc chắn trước Costa Rica ở ngưỡng cửa quan trọng này, Hy Lạp vẫn đưa ra phiên bản quen thuộc: phòng ngự chặt đến tiêu cực, trông đợi vào phản công tìm kiếm bàn thắng rồi tiếp tục khóa khung thành lại bảo vệ thành quả. Đó là kịch bản được chờ đợi và điều quan tâm lúc này là Costa Rica sẽ làm gì để vượt qua được bức tường đó?

Trợ lý kỹ thuật của "Los Ticos" Luis Marin hé lộ: "Chúng tôi cần đẩy cao tốc độ, cố gắng sớm tìm bàn thắng để có lợi thế." Tuy nhiên, Marin cũng không loại trừ khả năng thế trận giằng co sẽ đưa hai đội đến với loạt đấu súng: "Đá luân lưu có thể đóng một vai trò nhất định. Dù không hy vọng nó xảy ra nhưng chúng tôi phải chuẩn bị cho mọi kịch bản. Các cầu thủ Costa Rica đang luyện đá phạt đền."

Hy Lạp có truyền thống phòng ngự. Nhưng Costa Rica cũng không kém trong khía cạnh này. Từ đầu giải, họ mới chỉ thủng lưới 1 bàn và đó là quả phạt 11 mét mà Edinson Cavani thực hiện thành công trong trận Costa Rica thắng Uruguay 3-1. Theo huấn luyện viên Jorge Luis Pinto, phòng ngự tốt không phải là bằng số đông. Ông khen ngợi các học trò ở tuyến dưới của mình thể hiện được sự cân bằng, quyết liệt và hiệu quả.

Với những yếu tố trên, ít người chờ đợi màn đụng độ Costa Rica-Hy Lạp sẽ tưng bừng, đầy ắp bàn thắng. Đây nhiều khả năng sẽ là cuộc so tài xem hàng phòng ngự nào ít sai lầm hơn. Dù đội nào đi tiếp, lịch sử cũng đang chờ họ để viết lên chương mới. Đây mới là lần thứ hai sau năm 1990, Costa Rica lọt vào vòng 1/8 còn với Hy Lạp, đây mới là đầu tiên. Một suất tứ kết sẽ là chiến tích lớn nhất ở World Cup với bất kỳ đội nào. Vinh quang đó đang chờ ai? Câu chuyện cổ tích Costa Rica hay thần thoại Hy Lạp sẽ được kể tiếp? Dự đoán: Costa Rica thắng 2-0

* Thông tin trận đấu:

- Thời gian: 3h00 ngày 30/6

- Địa điểm: Sân Pernambuco ở thành phố Recife, sức chứa 42.610 chỗ ngồi

* Đội hình dự kiến:

- Costa Rica: 1-Keylor Navas; 16-Cristian Gamboa, 3-Giancarlo Gonzalez, 4-Michael Umana, 7-Christian Bolanos, 6-Oscar Duarte, 17-Yeltsin Tejeda, 15-Junior Diaz; 5-Celso Borges, 10-Bryan Ruiz; 9-Joel Campbell

- Hy Lạp: 1-Orestis Karnezis; 15-Vassilis Torosidis, 19-Sokratis Papastathopoulos, 4-Kostas Manolas, 20-Jose Holebas; 18-Giannis Fetfatzidis, 10-Giorgos Karagounis, 2-Yannis Maniatis, 8-Panagiotis Kone, 7-Giorgos Samaras, 9-Kostas Mitroglou

* Thông tin bên lề:

- Costa Rica lần đầu góp mặt ở vòng 1/8 World Cup là năm 1990. Đội hình ngày đó của họ có cầu thủ gốc Brazil Alexandre Guimaraes. Con trai của Guimaraes là tiền vệ Celso Borges dự kiến sẽ đá chính trong trận gặp Hy Lạp này.

- Với hai bàn sau vòng bảng, Hy Lạp là đội ghi ít bàn nhất trong danh sách các đội lọt vào vòng 1/8. Họ cũng là đội duy nhất vượt qua vòng bảng với hiệu số bàn thắng bại là âm (-2).

- Hai đội chưa bao giờ gặp nhau./.

(TTTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục