Cristiano Ronaldo đoạt Quả bóng vàng FIFA 2014: Điều xứng đáng!

“Cả Lionel Messi và Manuel Neuer đều xứng đáng giành được Quả bóng vàng lần này. Tôi không bị ám ảnh bởi danh hiệu đó," Ronaldo đã nói như vậy trước thềm lễ trao giải.
Cristiano Ronaldo đoạt Quả bóng vàng FIFA 2014: Điều xứng đáng! ảnh 1Ronaldo cùng con trai tại lể trao giải Quả bóng vàng FIFA 2014. (Nguồn: Reuters)

“Cả Lionel Messi và Manuel Neuer đều xứng đáng giành được Quả bóng vàng lần này. Tôi không bị ám ảnh bởi danh hiệu đó. Nếu bạn thắng, tốt thôi, nếu không, cuộc sống vẫn thế tiếp diễn.” Đó là cách mà Cristiano Ronaldo trả lời câu hỏi của phóng viên đưa ra ngay trước thềm lễ trao giải Quả bóng vàng FIFA 2014.

Không cần phải nói thì tất cả cũng phải thừa nhận rằng đây là một phát biểu “hiền lành” quá mức của CR7. Ronaldo mà cả thế giới biết không bao giờ nhẹ nhàng đến vậy, người ta chờ một câu trả lời gây sốc, một tuyên bố đầy ngạo mạn của Ronaldo rằng Quả bóng vàng sẽ thuộc về anh chứ không ai khác.

Thế nhưng, đằng sau câu trả lời đầy nhẹ nhàng đó lại là một sự chuyển biến lớn về mặt tâm thế của tiền đạo đang khoác áo Real Madrid. Nếu như trong quá khứ, những phát biểu gây sốc của Ronaldo thể hiện sự tự tin quá lớn vào bản thân để phần nào đó cân bằng lại chính tâm lý và vị thế trong cuộc đua với Lionel Messi thì hiện tại Ronaldo không cần phải chứng minh điều đó nữa, vì đơn giản anh biết rằng mình đã bắt đầu bứt qua đối thủ.

Messi sau những lùm xùm trong mối quan hệ với Barcelona và cả huấn luyện viên Luis Enrique đã không còn là một “good boy” (chàng trai tốt) trong mắt FIFA. Trong khi đó Ronaldo càng ngày càng trở thành một hình tượng đáng để ngưỡng mộ đối với người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới.

Năm ngoái, khi nhận danh hiệu Quả bóng vàng lần thứ 2 trong sự nghiệp, Ronaldo đã không giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc, cảm xúc rất “người” của tiền đạo người Bồ Đào Nha vào lúc ấy đã phần nào xóa bỏ đi những định kiến về một Ronaldo ích kỷ và ngạo mạn trên sân cỏ.

Bóng đá là môn thể thao vua vì truyền cảm hứng cũng như lan tỏa được hình ảnh qua những hình tượng mẫu mực trên sân cỏ. Ronaldo giờ đã trở thành một quý ông thực sự khi sẽ chạm ngưỡng tuổi 30 trong chưa đầy 1 tháng nữa, và luôn có một cậu con trai theo chân tới mọi lễ trao giải.

Messi thì đang tự làm hình ảnh của bản thân xấu đi khi bóng gió về tương lai của chính mình tại Barcelona ngay trước buổi lễ bằng phát biểu “Tôi luôn nói rằng muốn kết thúc sự nghiệp tại Barca, nhưng trong bóng đá rất nhiều thứ có thể xảy ra.”

Cristiano Ronaldo đã chính thức vượt qua hai ứng viên Lionel Messi và Manuel Neuer để giành danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2014. Đây cũng là lần thứ ba trong sự nghiệp ngôi sao người Bồ Đào Nha này có vinh dự được xướng tên trong gala trao giải Quả bóng vàng. (Nguồn: Getty Images)
Cristiano Ronaldo đã chính thức vượt qua hai ứng viên Lionel Messi và Manuel Neuer để giành danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2014. Đây cũng là lần thứ ba trong sự nghiệp ngôi sao người Bồ Đào Nha này có vinh dự được xướng tên trong gala trao giải Quả bóng vàng. (Nguồn: Getty Images)
Cristiano Ronaldo và Nadine Kessler được vinh danh. (Nguồn: Reuters)
Cristiano Ronaldo và Nadine Kessler được vinh danh. (Nguồn: Reuters)
Ronaldo chia sẻ niềm vui chiến thắng cùng con trai. (Nguồn: Reuters)
Ronaldo chia sẻ niềm vui chiến thắng cùng con trai. (Nguồn: Reuters)
Ronaldo chia sẻ niềm vui cùng mẹ và con trai. (Nguồn: Reuters)
Ronaldo chia sẻ niềm vui cùng mẹ và con trai. (Nguồn: Reuters)
Với việc giúp tuyển Đức vô địch World Cup 2014, huấn luyện viên Joachim Low đã được vinh danh. (Nguồn: Reuters)
Với việc giúp tuyển Đức vô địch World Cup 2014, huấn luyện viên Joachim Low đã được vinh danh. (Nguồn: Reuters)
 Bàn thắng của James Rodriguez vào lưới Uruguay ở World Cup 2014 được coi là bàn thắng đẹp nhất. (Nguồn: Getty Images)
Bàn thắng của James Rodriguez vào lưới Uruguay ở World Cup 2014 được coi là bàn thắng đẹp nhất. (Nguồn: Getty Images)
Tiền vệ người Đức Nadine Kessler là nữ cầu thủ xuất sắc nhất. (Nguồn: AFP)
Tiền vệ người Đức Nadine Kessler là nữ cầu thủ xuất sắc nhất. (Nguồn: AFP)
Manuel Neuer, Philipp Lahm, Sergio Ramos, Angel Di Maria, Andres Iniesta, Toni Kroos, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Arjen Robben cùng với David Luiz, Thiago Silva (vắng mặt) là những cầu thủ góp mặt trong danh sách đội hình xuất sắc nhất. (Nguồn: AFP)
Manuel Neuer, Philipp Lahm, Sergio Ramos, Angel Di Maria, Andres Iniesta, Toni Kroos, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Arjen Robben cùng với David Luiz, Thiago Silva (vắng mặt) là những cầu thủ góp mặt trong danh sách đội hình xuất sắc nhất. (Nguồn: AFP)
Angel Di Maria tạo dáng cùng vợ Jorgelina Cardoso trên thảm đỏ. (Nguồn: Reuters)
Angel Di Maria tạo dáng cùng vợ Jorgelina Cardoso trên thảm đỏ. (Nguồn: Reuters)
Philipp Lahm và cô vợ Claudia. (Nguồn: Reuters)
Philipp Lahm và cô vợ Claudia. (Nguồn: Reuters)
James Rodriguez và vợ Daniela Ospina đi trên thảm đỏ. (Nguồn: Reuters)
James Rodriguez và vợ Daniela Ospina đi trên thảm đỏ. (Nguồn: Reuters)
Chủ tịch FIFA Joseph Blatter. (Nguồn: Reuters)
Chủ tịch FIFA Joseph Blatter. (Nguồn: Reuters)
Lionel Messi và vợ Antonella Roccuzzo. (Nguồn: Reuters)
Lionel Messi và vợ Antonella Roccuzzo. (Nguồn: Reuters)
Angel Di Maria. (Nguồn: Gettty Images)
Angel Di Maria. (Nguồn: Gettty Images)
Cristiano Ronaldo ký tặng người hâm mộ. (Nguồn: Reuters)
Cristiano Ronaldo ký tặng người hâm mộ. (Nguồn: Reuters)
Alessandro Del Piero chụp ảnh "tự sướng" cùng người hâm mộ. (Nguồn: Reuters)
Alessandro Del Piero chụp ảnh "tự sướng" cùng người hâm mộ. (Nguồn: Reuters)
Lionel Messi lạnh lùng ký tặng người hâm mộ. (Nguồn: Reuters)
Lionel Messi lạnh lùng ký tặng người hâm mộ. (Nguồn: Reuters)
Thủ thành Manuel Neuer trò chuyện với người hâm mộ. (Nguồn: Reuters)
Thủ thành Manuel Neuer trò chuyện với người hâm mộ. (Nguồn: Reuters)

Sự “đổi vai” (phần nào đó là như vậy) giữa Ronaldo và Messi ở hiện tại đã kéo theo sự đổi ngôi thực sự trong cuộc đua tranh danh hiệu cao quý nhất ở cấp độ cá nhân. Quả bóng vàng FIFA 2014 đã giúp Ronaldo xích gần lại Messi hơn với 3 danh hiệu Quả bóng vàng so với 4 của siêu sao người Argentina.

Nếu trong năm 2015, Ronaldo tiếp tục phong độ đỉnh cao (có thể là cuối cùng của chính anh) trong khi Messi không thể thoát ra khỏi những vướng mắc với Barcelona, viễn cảnh CR7 nâng danh hiệu Quả bóng vàng cao quý lần thứ 3 liên tiếp tại Zurich tròn 1 năm sau qua đó cân bằng kỷ lục với Messi là điều hoàn toàn khả dĩ.

Đến lúc ấy, có lẽ sẽ không còn những giọt nước mắt, hay những tiếng thét với đôi bàn tay nắm chặt từ Ronaldo, mà khi đó chỉ còn nụ cười mãn nguyện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục