Cristiano Ronaldo lại có phát biểu gây tranh cãi về Mourinho và Messi

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới nhất, Cristiano Ronaldo nói rằng anh chỉ có quan hệ thân tình với Sir Alex, từng trải qua sóng gió với Mourinho và không thừa nhận Messi là xuất sắc nhất World Cup.
Cristiano Ronaldo lại có phát biểu gây tranh cãi về Mourinho và Messi ảnh 1Cristiano Ronaldo nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất của UEFA (Nguồn: DM)

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho Đài truyền hình của Bồ Đào Nha (TVI), tiền đạo Cristiano Ronaldo tuyên bố anh chơi bóng đá là để chiến thắng chứ không để làm bạn đồng thời thừa nhận không có mối quan hệ thân thiết với Jose Mourinho.

“Trong số các huấn luyện viên của tôi, người duy nhất tôi có quan hệ thân tình là Alex Ferguson, ngoài ra chả có ai là bạn cả. Tôi đã làm việc với Pellegrini và hiện nay với Ancelotti, người tôi có quan hệ rất tốt... Tôi không chơi bóng đá để có bạn. Tôi chơi bóng đá để chiến thắng”, cầu thủ từng gây scandal với câu “tôi giàu, đẹp trai và nhiều tiền do đó có nhiều kẻ ganh tỵ” khẳng định với TVI.

Siêu sao của Real Madrid thừa nhận dưới thời “Người đặc biệt” Jose Mourinho, từ 2010 đến 2013, đội bóng hoàng gia từng trải qua những “thời điểm phức tạp trong các quan hệ cá nhân và tập thể” và “cả với khán giả”. 

Có cơ thể đẹp là do chịu khó luyện tập

Cristiano cho biết anh có cơ thể đẹp là do hàng ngày thường đến nơi tập luyện một giờ trước khi bắt đầu để khởi động và làm các bài tập thể dục cần thiết đồng thời có chế độ ăn uống hợp lý.

“Tôi không ăn đồ rán, bánh kẹp thịt, thức ăn nhanh, nước uống có ga...mặc dù nhờ trời tôi có gien tốt, có thể ăn bất cứ thứ gì mình muốn. Tôi thuộc những người đầu tiên đến và cuối cùng rời sân. Để tạo ra một cơ thể đẹp, 50% thành tích thuộc về sự cố gắng của tôi”, cầu thủ vừa giành danh hiệu xuất sắc nhất châu Âu của mùa bóng vừa qua nhấn mạnh.

Nếu nói ra điều mình nghĩ về Messi, chắc tôi phải ngồi tù

Trước đó, cũng trả lời phỏng vấn Đài truyền hình Bồ Đào Nha, khi được hỏi về việc Leo Messi được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất World Cup Brazil 2014 có xứng đáng hay không, siêu sao của Real Madrid tuyên bố: “ Nếu tôi nói ra tất cả những gì mình nghĩ về việc này, có thể tôi phải ngồi tù mất”.

“Ai cũng có thể nhìn thấy, tự phân tích; những người trong thế giới bóng đá đều rất thông minh. Câu hỏi này sẽ rất hấp dẫn với Messi... Còn tôi không thể nói thực lòng”, CR7 tiếp tục nói bóng gió về việc chủ nhân của bốn Quả bóng Vàng được nhận danh hiệu “cầu thủ xuất sắc nhất của Cúp Thế giới 2014” là không xứng đáng.

“Tôi chưa bao giờ có sự kình địch với Leo. Khi chúng tôi đến nhận các giải thưởng, chúng tôi có quan hệ rất bình thường và rất chuyên nghiệp...Đôi khi, Messi có hình ảnh tốt hơn tôi, nhưng đó cũng là điều bình thường, tôi không thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Báo chí nhiều khi không đối xử đúng đắn với tôi”, CR7 bày tỏ với TVI.

Trong đầu tôi, tôi là người giỏi nhất

Siêu sao người Bồ Đào Nha tuyên bố cần phải nghĩ mình là người giỏi nhất để có tham vọng chiến thắng và cho biết anh sẽ chỉ treo giầy sau khi đã 35 hay 36 tuổi.

“Trong đầu tôi, tôi là người giỏi nhất; điều này cũng thuộc con người, nếu không nghĩ vậy sẽ không có tham vọng...Có thể tôi không xuất sắc nhất, nhưng trong đầu, tôi vẫn nghĩ mình giỏi nhất, mình toàn diện nhất, chơi được cả hai chân, biết đánh đầu, sút phạt góc và sút phạt đền đều tốt”, cầu thủ 29 tuổi của Real Madrid nêu rõ đồng thời cho biết anh sẽ còn tiếp tục sự nghiệp đá bóng thêm sáu bảy năm nữa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục