Cư dân mạng giận dữ khi quá nhiều người nổi tiếng qua đời

Cái chết của Carrie Fisher, một biểu tượng của loạt phim Chiến tranh giữa các vì sao, ở tuổi 60 vào thứ 3 vừa qua dường như đã làm dấy lên một làn sóng giận dữ hướng tới 12 tháng vừa qua.
Cư dân mạng giận dữ khi quá nhiều người nổi tiếng qua đời ảnh 1(Nguồn: rt.com)

Theo một xu hướng mới trên mạng ​Internet, năm 2016 đang được nhân hóa và bị tất cả mọi người xa lánh và xua đuổi, sau khi một loạt sao nổi tiếng qua đời trong năm này đã khiến cảm xúc của nhiều người dùng mạng xã hội bị tổn thương sâu sắc.

Đơn cử như cái chết của Carrie Fisher, một biểu tượng trong loạt phim Chiến tranh giữa các vì sao, vào thứ Ba vừa qua dường như đã làm dấy lên một làn sóng giận dữ mới nhằm vào năm 2016.

Nhiều người dùng Twitter đã có những thông điệp chê trách bắt đầu với dòng chữ “Dear 2016” (tạm dịch: Năm 2016 thân mến).

Xu hướng này xuất hiện ngay sau khi thế giới biết tin huyền thoại nhạc pop 53 tuổi George Michael qua đời do suy tim vào đúng ngày Giáng sinh. Cũng trong năm nay, David Bowie, Muhammad Ali, Prince, Alan Rickman, Gene Wilder, Leonard Cohen và nhiều người nổi tiếng khác đã ra đi mãi mãi.

Trong số những thông điệp được đăng tải, đã có những lời cầu xin Thần Chết tới với Donald Trump hay Woody Allen thay vì lấy đi sinh mạng của những người nổi tiếng đã mất.

Một người dùng thậm chí còn cho rằng cái chết của các thần tượng nổi tiếng đã “hủy hoại tuổi thơ” của cô.

Trong khi đó, một cư dân mạng không hài lòng khác cũng đã dùng Twitter để gửi đi thông điệp nguyền rủa năm 2016 “bơi trong những ngọn lửa của Mordor”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục