Cử hành trọng thể Lễ truy điệu và an táng đồng chí Trần Quốc Hương

Sáng 17/6, Lễ truy điệu đồng chí Trần Quốc Hương đã được cử hành trang trọng tại Nhà tang lễ Bệnh viện 175 - Bộ Quốc phòng, số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
Quang cảnh lễ viếng đồng chí Trần Quốc Hương. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Quang cảnh lễ viếng đồng chí Trần Quốc Hương. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Sáng 17/6, Lễ truy điệu đồng chí Trần Quốc Hương (bí danh Mười Hương), nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương đã được cử hành trang trọng tại Nhà tang lễ Bệnh viện 175 - Bộ Quốc phòng, số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Đúng 9 giờ, Lễ truy điệu đồng chí Trần Quốc Hương bắt đầu.

Dự lễ truy điệu có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban lễ tang Nguyễn Thiện Nhân; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; cùng các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; gia quyến của đồng chí Trần Quốc Hương và đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh, Quân khu 7; các bậc lão thành cách mạng, nhân sĩ, trí thức, đại diện các cơ quan, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể, tôn giáo và đông đảo các tầng lớp nhân dân, đại diện các tỉnh, thành phố trong cả nước dự Lễ truy điệu tại Nhà tang lễ Bệnh viện 175 - Bộ Quốc phòng.

Đọc lời điếu, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng ban lễ tang nêu rõ: “Đồng chí Trần Quốc Hương, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa IV, V, VI. Cả cuộc đời cống hiến, phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đồng chí Trần Quốc Hương luôn là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, giữ vững nguyên tắc, mưu trí, dũng cảm, tận tụy, trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân.

Trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Nội chính Trung ương, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và gia đình tổ chức trọng thể Lễ truy điệu, vĩnh biệt và tiễn đưa đồng chí, một đảng viên cộng sản kiên trung, một nhà lãnh đạo tài năng, đức độ, một cán bộ chỉ huy tình báo xuất sắc, đã có nhiều đóng góp lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc”.

Chia sẻ về quá trình công tác của đồng chí Trần Quốc Hương, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Từ một thanh niên yêu nước, trải qua quá trình rèn luyện, thử thách trong phong trào hoạt động cách mạng, đồng chí Trần Quốc Hương luôn thể hiện tinh thần bất khuất, kiên trung của người đảng viên Cộng sản, là một nhà lãnh đạo tài năng, đức độ của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, đã có nhiều đóng góp lớn cho sự nghiệp cách mạng.

Trong cuộc sống hàng ngày, đồng chí là người chồng, người cha, người ông mẫu mực, đức độ, giàu lòng nhân ái, đức hy sinh, luôn quan tâm giáo dục, định hướng rèn luyện, phấn đấu cho các con, cháu, chắt. Đối với nhân dân, đồng chí luôn gần gũi, giản dị, bao dung, quan tâm đến mọi người.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: “Dù ở bất cứ cương vị công tác nào, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, là người đảng viên cộng sản kiên trung, gương mẫu, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, là một nhà lãnh đạo đức độ và tài năng. Đặc biệt, với vai trò chỉ huy tình báo chiến lược, đồng chí Trần Quốc Hương đã cùng Ban Địch tình xứ ủy Nam Bộ, Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tổ chức mạng lưới tình báo ở miền Nam, góp phần to lớn vào thắng lợi chung của dân tộc”...

Sau lời điếu của Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, đại diện gia đình đồng chí Trần Quốc Hương đã phát biểu cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương; các cơ quan đoàn thể, các y bác sĩ đã tận tình chăm sóc, tổ chức tang lễ, giúp gia đình vượt qua những khó khăn, đau thương mất mát, tiễn đưa người đồng chí, đồng đội, người chồng, người cha, người ông về nơi an nghỉ cuối cùng.

[Nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Hương từ trần]

Trong nền nhạc trầm hùng của bài “Hồn tử sĩ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gia quyến đồng chí Trần Quốc Hương đã thực hiện các nghi lễ di quan, di chuyển linh cữu của đồng chí lên xe tang, rời Nhà tang lễ Bệnh viện 175 - Bộ Quốc phòng về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh. Đông đảo đồng bào, đồng chí đã đứng trước Nhà tang lễ Bệnh viện 175 và dọc theo các tuyến đường lưu luyến tiễn biệt đồng chí Trần Quốc Hương.

Trước đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dẫn đầu đoàn Chính phủ đã đến thắp hương viếng đồng chí Trần Quốc Hương và kính chuyển vòng hoa của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chia buồn cùng gia quyến.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ghi sổ tang: “Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Quốc Hương, cán bộ lão thành cách mạng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương – Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, suốt đời hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Hơn 80 năm tham gia cách mạng, với 77 năm tuổi Đảng, 2 lần bị địch bắt, tù đày, kinh qua nhiều vị trí công tác, từ giúp việc cho các lãnh tụ của cách mạng Việt Nam, sau đó là nhà tình báo lão luyện sắc sảo đã lãnh đạo chỉ huy các mạng lưới tình báo chiến lược, giành được nhiều chiến công to lớn trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ rồi trở thành lãnh đạo cao cấp của Đảng. Dù ở hoàn cảnh, cương vị nào, đồng chí cũng luôn tận trung với Đảng, tận hiến với dân, tâm huyết, mẫu mực hết lòng vì sự nghiệp cách mạng.

Viếng và chia buồn cùng gia quyến đồng chí Trần Quốc Hương, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đã viết vào sổ tang: “Chú Mười Hương kính yêu, một đảng viên cộng sản trung kiên, một lãnh đạo cấp cao tài năng, mẫu mực; người chỉ huy tình báo chiến lược xuất sắc. Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều công lao và đóng góp vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Xin trân trọng gửi đến gia quyến đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất”.

Đồng chí Trần Quốc Hương (tên khai sinh là Trần Ngọc Ban); bí danh Mười Hương (các bí danh khác: Lý, Trang); sinh ngày 20/12/1924; quê quán xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam; thường trú tại số nhà 204/19 đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí tham gia hoạt động cách mạng năm 1937, vào Đảng năm 1943, là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa IV, V, VI. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (12/1986), đồng chí được bầu lại vào Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng, phân công làm Trưởng ban Nội chính Trung ương. Đồng chí được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sỹ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, đồng chí đã từ trần hồi 10 giờ 10 phút ngày 11/6/2020, tại Bệnh viện Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh, hưởng thọ 97 tuổi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục