Gặp gỡ chóng vánh

Cuộc gặp gỡ chóng vánh, chia ly lâu dài

Một cuộc gặp gỡ chóng vánh không đủ giúp làm vơi đi nỗi đau của các gia đình có thân nhân ly tán ở hai miền Triều Tiên.
Trong ba ngày 26 đến 28/9, hàng trăm thân nhân những gia đình có người ly tán trong chiến tranh Triều Tiên của Hàn Quốc và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã được gặp lại nhau ở khu thắng cảnh núi Geumgang, miền Bắc, trong bầu không khí đầy xúc động.

Nước mắt chia ly, nước mắt của ngày đoàn tụ, những vòng tay ôm ghì tưởng như không thể lìa xa... vẫn là những hình ảnh gây xúc động sâu sắc với không chỉ người dân hai miền Triều Tiên.

Cuộc đoàn tụ năm nay diễn ra sau gần hai năm bị đình đốn do quan hệ căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak lên nắm chính quyền và thi hành chính sách cứng rắn với miền Bắc.

Cuộc đoàn tụ lần này tiến hành theo hai đợt: đợt một có gần 100 người Hàn Quốc được gặp 240 người thân của mình ở miền Bắc; trong đó có 8 người ở độ tuổi ngoài 90 và hơn 50 người ngoài 80 tuổi. Trong số 100 người Hàn Quốc được gặp thân nhân đợt đầu thì có ba người phải hủy chuyến đi vào phút chót vì lý do sức khỏe.

Trong đợt hai, từ ngày 29/9 đến 1/10, cũng sẽ có gần 100 người Triều Tiên được gặp gỡ 450 người thân hiện đang sinh sống tại Hàn Quốc.

Nhiều báo lớn ở Hàn Quốc đã đưa lên trang nhất bức ảnh hai anh em ông Lee Kwae-seok và Lee Jung-ho gặp lại nhau sau 59 năm ly tán. Đây là một câu chuyện cảm động và được báo chí nhắc đến nhiều nhất. Ông Lee Kwae-seok, tham gia quân đội Hàn Quốc và mất tích. Em của ông - Lee Jung-ho, năm nay 76 tuổi, đã xung phong tham gia lực lượng tình nguyện để tìm anh trong suốt 12 năm ròng.

Đến năm 1960, quân đội Hàn Quốc kết luận người anh Lee Kwae-seok đã chết trong khi tham chiến. Tuy nhiên, gia đình ông Lee Jung-ho hiện sống tại Hàn Quốc, vẫn không ngừng tìm kiếm và cách đây 3 tháng gia đình đã xác định được rằng anh ông hiện vẫn còn sống ở miền Bắc.

Để chuẩn bị cho cuộc tái ngộ với anh trai, ông Jung-ho đã mang theo một bình rượu để biếu anh song người anh đã nói rằng hãy tưới bình rượu xuống mộ để lễ tạ cho người mẹ quá cố của hai ông, chắc chắn bà sẽ vô cùng hạnh phúc khi biết rằng con trai cả của mình vẫn còn sống.

Báo chí cũng nhắc nhiều đến cuộc gặp giữa ông Chung Dae-chun, người đàn ông lớn tuổi nhất trong đợt này với con trai đã 68 tuổi đang sống tại miền Bắc. Mỗi gia đình là mỗi câu chuyện rất khác nhau về hoàn cảnh ly tán song tất cả đều giống nhau ở một điểm là nỗi đau, nỗi thắc thỏm về người thân luôn canh cánh trong lòng.

Báo The Korea Times có bài bình luận rằng nhất thiết phải có biện pháp khẩn cấp để làm nhẹ nỗi đau cho các gia đình ly tán. Không thể tưởng tượng, không thể diễn tả được những nỗi đau mà các gia đình này đã, đang phải chịu đựng. Sau nhiều thập kỷ ly tán, họ được gặp nhau trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, mừng mừng tủi tủi chia sẻ những câu chuyện riêng tư, chụp chung với nhau những bức ảnh.

Sau ba ngày đoàn tụ quả là ngắn ngủi, họ sẽ lại phải chia tay. Không một ai trong số họ có thể hẹn với nhau rằng khi nào họ sẽ có thể gặp lại bởi đất nước vẫn đang chia cắt và việc tái đoạn tụ giữa hai miền còn rất khó khăn. Chắc chắn tất cả trong số họ đều mong cho ngày đất nước thống nhất, ngày sẽ chấm dứt những nỗi đau chia cắt của họ.

Bài báo kết luận, việc nối lại đoàn tụ cho các gia đình ly tán là dấu hiệu đáng mừng sau chuỗi những căng thẳng giữa hai miền. Quan trọng hơn hết là chính quyền Seoul và Bình Nhưỡng phải xác định rằng tái đoàn tụ cho các gia đình ly tán là vấn đề nhân đạo và không thể bị tác động bởi các vấn đề an ninh hay chính trị trên bán đảo Triều Tiên.

Một cuộc đoàn tụ thôi không đủ giúp làm vơi nỗi đau của các gia đình có thân nhân ly tán. Khoảng 800.000 người của cả hai miền đang khắc khoải chờ đợi với nỗi đau thất lạc thân nhân.

Riêng phía Hàn Quốc đã có tới 127.000 người đã nộp đơn đăng ký đoàn tụ với thân nhân ly tán nhưng mới chỉ có một số ít được gặp người thân.

Thống kê cho biết khoảng 80% trong số những người này đã trên 70 tuổi và vì thế phải khẩn cấp tiến hành đoàn tụ thường xuyên nhằm hàn gắn những vết thương lòng cho họ trước khi còn chưa quá muộn./.

Khánh Vân/Seoul (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục