Cuộc gặp gỡ thú vị giữa người lùn và cao nhất thế giới

Ngày 13/11, tổ chức kỷ lục thế giới Guinness đã tổ chức một cuộc gặp gỡ đặc biệt cho người lùn vào cao nhất thế giới tại thủ đô London, Anh.
Cuộc gặp gỡ thú vị giữa người lùn và cao nhất thế giới ảnh 1Kosen bắt tay ông Chandra Bahadur Dangi. (Nguồn: Reuters)

Ngày 13/11, tổ chức kỷ lục thế giới Guinness đã tổ chức một cuộc gặp gỡ đặc biệt cho người lùn và cao nhất thế giới tại thủ đô London, Anh.

Theo đó, anh Sultan Kosen (cao 2,51m) đã gặp ông Chandra Bahadur Dangi (54,6cm) tại London và hai người đã bắt tay nhau.

Ông Dangi sống tại làng Rimkholi, Tây Nam Nepal, gần đỉnh núi cao nhất thế giới Everest đã được công nhận là người lùn nhất thế giới cách đây gần 3 năm. Ông Dangi 72 tuổi, nặng 12kg và chỉ cao 54,6cm, lùn hơn người giữ kỷ lục trước đó 5,3cm. Ông Dangi có bảy anh chị em và họ đều phát triển bình thường.

Trong khi đó, anh Kosen, 30 tuổi, người Thổ Nhĩ Kỳ là người đàn ông còn sống cao nhất thế giới với chiều cao 2,51m. Chiều cao đột biến của anh Kosen xuất phát từ việc mắc căn bệnh rối loạn hiếm gặp có tên tuyến yên khổng lồ, khiến cơ thể liên tục sản xuất hormone tăng trưởng. Từ năm 10 tuổi, cơ thể anh không ngừng cao lên. Anh đã được công nhận là người đàn ông cao nhất thế giơí vào năm 2009. Cho đến năm 2011, anh Kosen mới ngừng phát triển chiều cao./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục