Cuộc gặp xúc động với người phụ nữ Slovakia tặng hoa cho Bác Hồ

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có cuộc gặp mặt bất ngờ đầy cảm động với bà Katarina Filova, một nhân chứng lịch sử, người đã tặng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh 60 năm trước khi Bác tới thăm Tiệp Khắc.
Cuộc gặp xúc động với người phụ nữ Slovakia tặng hoa cho Bác Hồ ảnh 1Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Hợp tác xã Horne Saliby 60 năm trước. (Nguồn: Tư liệu của thị trấn Horne Saliby)

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, ngày 20/9, trong chuyến công tác tại Slovakia, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã có cuộc gặp mặt bất ngờ đầy cảm động với bà Katarina Filova, một nhân chứng lịch sử, người đã tặng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh 60 năm trước khi Bác tới thăm Tiệp Khắc và hợp tác xã Horne Saliby.

Phó Thủ tướng đã cùng các lãnh đạo và người dân địa phương dự lễ khai trương tấm biển đồng lưu niệm tại tòa nhà thị chính ở thị trấn Horne Saliby thuộc tỉnh Trnava, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng đến thăm vào ngày 18/7/1957.

Tại sự kiện này, nhân vật được các đại biểu trong đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam quan tâm và dành nhiều tình cảm nhất là bà Filova.

Người phụ nữ ngoài 70 tuổi với khuôn mặt phúc hậu và mái đầu bạc bồi hồi tâm sự với phóng viên TTXVN: "Khi còn là nữ sinh tiểu học 60 năm trước, tôi vinh dự được chọn để tặng hoa vị lãnh tụ của Việt Nam đến thăm địa phương chúng tôi. Khi đó, tôi không biết gì nhiều về Việt Nam cũng như vị khách quý. Nhưng tôi cảm nhận được thái độ trân trọng, tôn kính mà người lớn trong Hợp tác xã Horne Saliby dành cho ông cụ từ phương Đông xa xôi ấy. Tôi vẫn còn nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh có gương mặt nhân từ, phong thái thân mật, gần gũi."

Đã 60 năm trôi qua, phần lớn những nhân chứng của cuộc gặp gỡ đáng nhớ đó không còn nữa. Song những hình ảnh về chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm ấy được tòa thị chính Horne Saliby lưu giữ cẩn thận trong phòng truyền thống.

Đó là bức ảnh cô bé Filova mảnh mai trong bộ váy đồng phục màu trắng, tóc kết bím cài nơ đang tặng hoa cho quý khách.

Đó là hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong trang phục giản dị đang ân cần thăm hỏi một phụ nữ bế con nhỏ trên tay.

Đó là hình ảnh chiếc máy cày, món quà chân tình của Hợp tác xã Horne Saliby gửi tặng nông dân Việt Nam. Đây là dòng lưu bút của Bác Hồ. Những trang giấy trong cuốn sổ lưu niệm đã ngả vàng qua năm tháng thời gian nhưng nét chữ của Người vẫn còn rõ và sắc...

Cuộc gặp xúc động với người phụ nữ Slovakia tặng hoa cho Bác Hồ ảnh 2Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tặng hoa bà Katarina Filova. (Ảnh: Trần Quang Vinh/Vietnam+)

Đã có nhiều biến đổi tại tỉnhTrnava và thị trấn Horne Saliby. Hợp tác xã đã giải thể. Liên bang Tiệp Khắc chia tách thành hai nước Cộng hòa Séc và Cộng hòa Slovakia. Người già ra đi và lớp trẻ lớn lên thay thế.

Tuy nhiên, một điều có thể cảm nhận rất rõ là tình cảm của chính quyền và người dân vùng quê nhỏ bé này đối với Bác Hồ, đối với Việt Nam không thay đổi.

Cũng như 60 năm trước, ngày 20/9 năm nay chính quyền và người dân thị trấn Horne Saliby đã đón các vị khách quý Việt Nam bằng những nghi lễ truyền thống trang trọng mà ấm cúng-hoa tươi, bánh mỳ với muối, những điệu nhảy tưng bừng của các cháu thiếu nhi...

Có thể nói tấm biển đồng lưu niệm về chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn lên bức tường trụ sở chính quyền địa phương là một biểu tượng sống động của tình hữu nghị Việt Nam-Slovakia thủy chung.

Cuộc gặp xúc động với người phụ nữ Slovakia tặng hoa cho Bác Hồ ảnh 3Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự lễ khai trương tấm biển đồng lưu niệm tại tòa nhà thị chính ở thị trấn Horne Saliby. (Ảnh: Trần Quang Vinh/Vietnam+)

Phát biểu trước lãnh đạo thị trấn và người dân, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ: "Trái tim người Việt Nam luôn ghi nhớ những tình cảm chân thành và sự giúp đỡ quý báu của nhân dân Slovakia trong những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước."

"Việt Nam cảm ơn tỉnh Trnava và thị trấn Horne Saliby đã đặt biển đồng lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh để nhắc lại thời khắc đẹp đẽ cách đây 60 năm. Biển đồng lưu niệm này là biểu tượng cho tình cảm hữu nghị Việt Nam-Slovakia, để những người Việt Nam sinh sống, học tập tại Slovakia luôn nhớ về quê hương và Bác Hồ."

Và bà Filova cũng là một biểu tượng sống của tình hữu nghị truyền thống, nhân tố tích cực góp phần vào việc làm tăng thêm sự hòa đồng và thiện cảm của người dân địa phương đối với cộng đồng người Việt.

Tỉnh Trnava hiện có hơn 400 người Việt đang làm ăn sinh sống. Thị trấn Horne Saliby cách thủ đô Bratislava khoảng 80km với 3.000 dân địa phương và ba gia đình người Việt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục