Một học giả người Áo đã tìm lại được những bức ảnh tưởng chừng đã mất ghi lại cuộc sống hàng ngày của người dân Bắc Kinh, Trung Quốc từ những năm đầu thế kỷ 20.
Đời sống thành thị của những người dân Bắc Kinh thời đó đã được lột tả thông qua nhiều hình ảnh, từ những trà quán, tục bó chân, cuộc sống nhà nông cho tới điệu nhảy của những thầy cúng.
Gerd Kaminski, một học giả nghiên cứu văn hóa Trung Quốc đến từ Vienna, Áo, đồng thời là giám đốc Viện nghiên cứu Trung Quốc và Đông Nam Á tại Áo, đã gặp mặt một người họ hàng của một người lính hải quân Áo-Hung đã mất từ nhiều năm trước đó. Người họ hàng này đã chỉ dẫn cho Kaminski tìm thấy một bộ sưu tập lớn những bức ảnh về Bắc Kinh.
Ngoài ra, bộ sưu tập này còn được Kaminski bổ sung thêm những bức ảnh được cung cấp bởi con cháu của các nhà ngoại giao Áo hay của những thương nhân buôn bán dưới thời triều đình Trung Hoa cũ.
“Những bức ảnh này mang tới cho chúng ta những hiểu biết quý giá về đời sống đô thị hàng ngày ở Bắc Kinh vào đầu thế kỷ trước. Nhiều tòa nhà cùng với những phong tục truyền thống xuất hiện trong các bức ảnh giờ đã không còn tồn tại nữa,” Kaminski chia sẻ.