Cuộc sống vô cùng đáng thương của một cô bé mắc chứng béo phì

Vì quá béo nên cuộc sống, chuyện học tập của Lệ Lệ gặp nhiều khó khăn và cô bé 16 tuổi trở nên trầm tính do sự soi mói, ánh mắt chế giễu của nhiều người.
Cuộc sống vô cùng đáng thương của một cô bé mắc chứng béo phì ảnh 1Tập Lệ Lệ, 16 tuổi, đến từ thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), bắt đầu béo lên từ khi mới 3 tháng tuổi. Hiện tại, Tập Lệ Lệ nặng 165kg. Vì quá béo nên cuộc sống, chuyện học tập của Lệ Lệ gặp nhiều khó khăn. Lệ Lệ trở nên trầm tính do sự soi mói, ánh mắt chế giễu của nhiều người. (Nguồn: QQ)
Cuộc sống vô cùng đáng thương của một cô bé mắc chứng béo phì ảnh 2Cha của Tập Lệ Lệ quyết định cho cô bé tạm nghỉ học để đến bệnh viện điều trị. (Nguồn: QQ)
Cuộc sống vô cùng đáng thương của một cô bé mắc chứng béo phì ảnh 3Do thường xuyên bắt gặp ánh mắt kỳ thị của mọi người nên Lệ Lệ trở nên nhút nhát khi gặp người lạ. (Nguồn: QQ)
Cuộc sống vô cùng đáng thương của một cô bé mắc chứng béo phì ảnh 4Từ bé Lệ Lệ đã không thể mặc được đồ lót do quá béo. Vòng eo của cô là 1,8m; vòng đùi là 0,65m, cao 1,61m và nặng 165kg. (Nguồn: QQ)
Cuộc sống vô cùng đáng thương của một cô bé mắc chứng béo phì ảnh 5Do cơ thể nặng nề nên Lệ Lệ chỉ cần vận động một chút là mồ hôi đầm đìa, chỉ cần đi bộ một đoạn, chân cô sẽ bị sưng. Khi còn đến trường, Lệ Lệ hầu như không dám đi vệ sinh bởi nhà vệ sinh cách lớp học 200m, trong khi giờ nghỉ chỉ có 10 phút nên không đủ để cô đi đến đó. (Nguồn: QQ)
Cuộc sống vô cùng đáng thương của một cô bé mắc chứng béo phì ảnh 6Ngoài sự phiền toái trong cuộc sống, Lệ Lệ còn phải chịu đựng ánh mắt soi mói của những người xung quanh. 'Mỗi khi tôi đón con bé, những người xung quanh đều nhìn nó với ánh mắt tò mò. Cũng có rất nhiều bạn học cười nó. Rất nhiều lần, nó đã khóc khi về nhà. Điều này khiến con bé không muốn ra khỏi cửa,' cha của Lệ Lệ nói. (Nguồn: QQ)
Cuộc sống vô cùng đáng thương của một cô bé mắc chứng béo phì ảnh 7Lệ Lệ ngồi nghỉ sau khi vận động. (Nguồn: QQ)
Cuộc sống vô cùng đáng thương của một cô bé mắc chứng béo phì ảnh 8Lệ Lệ rất thích ăn đồ ngọt. (Nguồn: QQ)
Cuộc sống vô cùng đáng thương của một cô bé mắc chứng béo phì ảnh 9Người nhà bối rối khi đối mặt với câu hỏi tại sao Lệ Lệ lại béo đến vậy. 'Khi sinh ra, Lệ Lệ nặng 3,75kg, vẫn được coi là bình thường nhưng sau đó cô bé luôn mập mạp hơn bạn cùng tuổi. Lúc 6 tuổi, cô bé đã nặng 60kg. Tôi cũng thấy có điều gì đó không bình thường và đã đưa Lệ Lệ đi khám nhưng không có kết quả,' cha của Lệ Lệ nói. (Nguồn: QQ)
Cuộc sống vô cùng đáng thương của một cô bé mắc chứng béo phì ảnh 10Do lớp mỡ quá dày nên 3 cô y tá phải mất nửa tiếng vẫn chưa lấy đủ số máu làm xét nghiệm. (Nguồn: QQ)
Cuộc sống vô cùng đáng thương của một cô bé mắc chứng béo phì ảnh 11Y tá cẩn thận tìm vị trí của động mạch. (Nguồn: QQ)
Cuộc sống vô cùng đáng thương của một cô bé mắc chứng béo phì ảnh 12Người cha lo lắng nhìn con gái. (Nguồn: QQ)​
Cuộc sống vô cùng đáng thương của một cô bé mắc chứng béo phì ảnh 13Y tá thử lấy máu từ chân Lệ Lệ. (Nguồn: QQ)
Cuộc sống vô cùng đáng thương của một cô bé mắc chứng béo phì ảnh 14Bác sỹ nói rằng chứng béo phì của Lệ Lệ là do thường xuyên uống thuốc kháng sinh, dược phẩm chứa steroid khi còn nhỏ nên dẫn đến rối loạn chuyển hóa lipid. (Nguồn: QQ)
Cuộc sống vô cùng đáng thương của một cô bé mắc chứng béo phì ảnh 15Phương pháp điều trị dành cho Lệ Lệ. Cách điều trị nhiệt này cần đốt cồn trên một chiếc khăn mặt khiến cô bé lo sợ. (Nguồn: QQ)
Cuộc sống vô cùng đáng thương của một cô bé mắc chứng béo phì ảnh 16Lệ Lệ nhìn ra bên ngoài qua ô cửa sổ, cô bé muốn có cuộc sống bình thường. Dù việc giảm cân vô cùng chật vật nhưng Lệ Lệ nói cô sẽ kiên trì. Cô mong ước có một ngày được mặc chiếc váy đẹp. (Nguồn: QQ)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục